Vé độc đắc 33 triệu Bảng bị đem đi giặt

Tin từ báo Telegraph (Anh), một phụ nữ Anh có nguy cơ hụt mất một gia tài lớn - hơn 33 triệu Bảng Anh (tương đương 67 triệu USD) vì bất cẩn đem chiếc quần jean đi giặt mà quên lấy một chiếc vé số trúng giải độc đắc ra khỏi túi.

Vé do công ty xổ số Camelot UK Lotteries Limited (Anh) phát hành, xổ ngày 9-1. Khi tìm thấy chiếc vé trong túi quần, người phụ nữ giấu tên này và con gái đã dùng máy sấy tóc làm khô nó.

Xổ số Camelot. Ảnh: TELEGRAPH 

Chiếc vé có các số khớp với những con số trúng giải - 26, 27, 46, 47, 52, 58. Tuy nhiên, không may ngày xổ đã không còn nhìn rõ dù vẫn có thể nhìn ra số năm 2016. Số mã vạch và số seri cũng không còn rõ.

Bà cho biết là khách hàng quen mua vé số ở đại lý bán báo Ambleside News ngoại ô Warndon (TP Worcester, Anh) trong hàng năm trời. Chiếc vé được mua chỉ cách ngày xổ một ngày.

Ngày 22-1 bà mang chiếc vé bị giặt đến đại lý báo Ambleside News hy vọng có thể được giúp đỡ gì đó. Chủ đại lý báo xem xét chiếc vé rất cẩn thận, khẳng định chiếc vé có các số trúng giải và khuyên bà đề nghị công ty Camelot điều tra việc này.

Theo quy định của công ty Camelot, những ai nghĩ rằng chiếc vé mình mua trúng giải nhưng bị mất, bị đánh cắp, bị phá hủy, hay bị hư hỏng ngoài ý muốn có thể gửi tường trình đến công ty trong vòng 30 ngày kể từ ngày xổ để họ điều tra. Thời gian trao giải giới hạn trong vòng 180 ngày sau khi xổ. Sau thời gian này nếu không có người nhận, tiền thưởng sẽ được gửi cho các quỹ từ thiện.

Công ty Camelot cũng khuyên bà liên lạc với công ty và tường trình. Tuy nhiên, Telegraph dẫn lời một nhân viên Camelot bi quan về khả năng bà sẽ nhận được giải “Không ngày tháng, không mã vạch, không số seri, chỉ có những con số trúng giải – tôi e khả năng được nhận tiền thưởng rất thấp.”

Theo Telegraph thì hiện người phụ nữ này rất căng thẳng thậm chí suy sụp, không ngủ được về đêm dù Camelot chưa thông báo kết quả điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm