Ông Miura cần chiến thắng!

Đêm 7-11, HLV Miura trở lại Việt Nam sau 20 ngày nghỉ phép và bắt tay ngay vào chiến dịch vòng chung kết U-23 châu Á vào đầu năm 2016. Sau hai lần đổ vỡ kế hoạch giao hữu do VFF mời các đội bóng quân xanh bất thành, ông thầy người Nhật dường như đã không còn tin tưởng và không muốn chờ đợi VFF.

Lần đầu là trước khi tiếp Iraq và Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018, ông Miura muốn các học trò đá giao hữu trên sân khách Philippines nhưng giờ chót gãy đổ khi VFF thông báo đối tác không kịp gom quân. Mới đây, đội tuyển Việt Nam cũng không thể đá tập với Kuwait trên sân Mỹ Đình do VFF không biết đối thủ bị FIFA cấm vận.

Chính vì không để các học trò hụt hẫng vì thiếu cọ xát, HLV Miura lần này đã chủ động đề xuất chơi ba trận với các CLB của Nhật là chỗ quen biết của ông. Duy có điều các đối thủ mà ông Miura đưa về sân Mỹ Đình thi đấu giao hữu với đội tuyển U-23 Việt Nam đều không phải là những cái tên đáng được giới hâm mộ chào đón.

HLV Miura muốn quên đi trận thua đậm Thái Lan bằng cách đầu tư để tìm chiến thắng. Ảnh: QUANG THẮNG

Theo đó, vào hai ngày 12 và 14-12, thầy trò ông Miura sẽ chơi lượt đi và về với cùng một đối thủ JFL Selection. Cái tên lạ lẫm này được Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh nói trại đi cụm từ “nghiệp dư” thành hạng bán chuyên nghiệp ở Nhật. Riêng với ông Miura thì ngắm nghía đối thủ JFL Selection có trình độ ngang ngửa với U-23 Việt Nam bằng cách so sánh họ có đẳng cấp tương đương với đội Sinh viên Nhật Bản (!?).

Việc mời một đội bóng nghiệp dư Nhật sang du đấu với U-23 Việt Nam trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình rất dễ khiến người hâm mộ nhớ đến cách so sánh của ông Miura về nền bóng đá Việt Nam chỉ như giải phong trào Nhật. Bản thân ông thầy Nhật cũng bộc lộ mâu thuẫn của chính mình khi nói mát mẻ về người yêu bóng đá Việt Nam không có ước mơ vươn cao lên tầm châu lục mà chỉ muốn thắng Thái Lan. Thế nhưng HLV Miura chỉ đặt học trò ngang tầm với một đối thủ “hạng ruồi” không có tầm vóc ở Nhật. Hơn nữa, cũng không nói các đội cùng bảng tại vòng chung kết U-23 châu Á gồm UAE, Úc và Jordan có lối chơi tương đồng với bóng đá Nhật nhằm giúp U-23 Việt Nam tìm ra cách khắc chế.

Có nhiều ý kiến cho rằng thầy trò Miura là bộ mặt của bóng đá quốc gia thì không nên “hạ mình” chơi với bóng đá phong trào. Tuy nhiên, đội quân xanh JFL Selection cũng có thể là cách ông Miura muốn giành chiến thắng trước một giải đấu lớn nhằm tiếp thêm khí thế cho học trò và gỡ gạc niềm tin của người hâm mộ sau thảm bại 0-3 trước tuyển Thái Lan.

Điều duy nhất VFF muốn giữ thể diện cho đội tuyển U-23 Việt Nam không bị người ngoài dòm ngó là bắt chơi hai trận giao hữu này theo kiểu “chết”, nghĩa là không cho khán giả vào sân như cách nói bóng đá không có khán giả là bóng đá chết. Đấy cũng là một kiểu chơi khó hiểu của VFF vì nó chẳng khác gì một trận đấu tập cho vui nhưng lại tốn nhiều tiền cho một CLB phong trào đi du lịch.

HLV Miura tìm nhân tài ở giải U-21 quốc tế

Ông thầy người Nhật dự kiến có mặt trên khán đài sân Thống Nhất theo dõi giải U-21 quốc tế báo Thanh Niên khai mạc vào ngày 20-11. Ông Miura không muốn bỏ sót cầu thủ giỏi và muốn kiểm tra phong độ của học trò của hai đội U-21 HA Gia Lai lẫn U-21 Việt Nam.

Sau đó, đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 1-12, trước vòng chung kết U-23 châu Á một tháng. Thầy trò Miura còn có thêm một trận giao hữu vào ngày 17-12 gặp CLB Cerezo Osaka đang chơi tại J-League 2.

TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm