Dòng nước ‘xanh biếc’ giữa phố Hà Nội là do thuốc nhuộm

Như đã phản ánh, sáng ngày 22-9, sau cơn mưa lớn, người dân tại ngõ 87 Tam Trinh (Hoàng Mai – Hà Nội) tá hỏa phát hiện con ngõ nhà mình ngập sâu trong dòng nước màu xanh… biếc.

 Dòng nước màu xanh lè sáng ngày 22-9 tại ngõ 87 Tam Trinh

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Trường Thịnh – Phó Chủ tịch UBND phường Mai Động (Hoàng Mai) cho biết, tổ công tác của phường đã kiểm tra, lập biên bản sự việc ngay từ sáng sớm ngày 22-9.

“Chúng tôi phát hiện dòng nước xanh bắt nguồn từ Công ty Dệt Phong Phú – chỉ khâu, tuy nhiên, đây lại thuộc địa bàn quản lý của phường Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng). Sau khi lập biên bản, chúng tôi báo cáo quận, đồng thời lấy mẫu nước bàn giao cho Trung tâm quan trắc Tài nguyên Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) để xét nghiệm, đánh giá mức độc hại”, ông Thịnh cho hay.

Ông Thịnh cũng cho biết, Công ty Dệt Phong Phú – chỉ khâu đã ngừng hoạt động và chuyển đi từ nhiều năm nay.

Chiều 22-9, lực lượng chức năng thuộc công an TP Hà Nội và quận Hoàng Mai đã tới hiện trường vụ việc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 bao chất nhuộm vải tại nhà kho của Công ty Dệt Phong Phú còn sót lại khi chuyển địa chỉ. 2 bao chất nhuộm đang trong tình trạng bị ngập nước, dẫn tới màu nhuộm chảy ra con ngõ 87 Tam Trinh bên cạnh. Hiện 2 bao chất nhuộm đã được di dời tới vị trí khác, dòng nước xanh cũng không còn.

 Khu đất sau khi Công ty Dệt Phong Phú – chỉ khâu chuyển đi hiện đang cho thuê làm nhà kho chứa vật liệu xây dựng.

Bà Nguyễn Thanh Xuân – Cán bộ quản lý môi trường phường Vĩnh Tuy cho hay, hiện khu đất được UBND TP Hà Nội giao cho Công ty CP Phát triển Nhà đất Phong Phú lập dự án xây chung cư. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, dự án vẫn đang hoàn thiện giấy tờ và chưa triển khai gì.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm