Có ý giết người, không thành cũng bị tội

Tháng 5-2010, Đạo mượn mẹ 1 triệu đồng tiêu xài và hứa đến giữa tháng trả. Đến ngày 17-5-2010, mẹ hỏi việc tiền nong thì Đạo trả lời không có. Mẹ Đạo khóc kể việc gia đình khó khăn, trách con chỉ biết ăn chơi. Buồn bực, Đạo vào bếp lấy con dao rồi đi thuê phòng một khách sạn ở huyện Bình Chánh để tự sát. Sau đó, Đạo đổi ý, định quay về nhà lấy quần áo bỏ đi. Không có tiền trả tiền phòng, khi xuống quầy lễ tân thấy người quản lý đang nằm ngủ, Đạo nảy sinh ý định giết người này, lấy chìa khóa mở cửa khách sạn đi về nên cầm dao đâm nạn nhân. Nạn nhân thức giấc kêu cứu, chống trả làm rớt dao. Sau đó, Đạo bị người dân bắt giao công an.

Tại phiên xử, luật sư cho rằng Đạo chỉ phạm tội cố ý gây thương tích nhưng theo tòa ý thức chủ quan của bị cáo là muốn tước đoạt sinh mạng của nạn nhân. Việc nạn nhân không chết là ngoài ý muốn của bị cáo. Tuy nhiên, tòa xét thấy Đạo không có ý định giết người từ trước, hậu quả có phần hạn chế, nạn nhân đã bãi nại nên tuyên mức án nhẹ hơn VKSND đề nghị (từ tám đến chín năm tù).

HOÀNG YẾN   

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm