Những hình ảnh về nhà cảm động của cháu bé bị bắt cóc

Khoảng 12 giờ trưa nay, cháu Phạm Xuân Trường cùng mẹ Trần Thị Thơm và cha Phạm Xuân Chiều đã về tới nhà tại tại thôn Kênh Cầu, xã Đồng Tham, huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên).

Cháu Phạm Thu Ngân, chị gái của cháu Phạm Xuân Trường, vừa thấy em về đã đòi bế em ngay. Chị âu yếm thơm lên đôi má bụ sữa của đứa em trai kháu khỉnh còn đang say giấc nồng.

Những hình ảnh về nhà cảm động của cháu bé bị bắt cóc ảnh 1

Bé Ngân âu yếm thơm lên má em trai

Bà Vũ Thị Quyết, mẹ của anh Chiều, nghẹn ngào ôm chặt đứa cháu nội bé bỏng của mình vào lòng.

Ngoài các thành viên trong gia đình, hàng xóm láng giềng đã tới cùng chung vui với anh Chiều và chị Thơm.

Trước khi rời Bệnh viện Phụ sản Trung ương vào lúc 11 giờ, lãnh đạo bệnh viện và các bác sĩ đã tặng quà, dặn dò kỹ lưỡng chị Thơm, anh Chiều về việc chăm sóc cháu Trường.

Cháu Trường đã dứt sốt và khoẻ mạnh khi rời viện. Chị Thơm cũng không còn phải dùng kháng sinh sau cả mổ đẻ ngày 1-11 và đã vui vẻ, khoẻ mạnh sau những ngày lo âu thắt tim khi con bị bắt cóc.

Trước đó, sau khi chị Thơm sinh mổ cháu Trường ngày 1-11, gia đình đã dự kiến để hai mẹ con xuất viện trở về nhà ngày 5-11.

Thế nhưng, ngày 3-11, Nguyễn Thị Lệ (SN 1982, quê ở xã Trung Sơn, huyện Việt Yên - Bắc Giang) mặc áo blouse trắng, đeo thẻ nhân viên bệnh viện, bắt cóc cháu Trường ngay tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Sau 5 ngày nằm trong tay “mẹ mìn” Nguyễn Thị Lệ, cháu Trường đã được lực lượng Công an TP Hà Nội giải cứu chiều 8-11 khi đang ở tại gia đình chồng Lệ ở xã Vân Hà, huyện Đông Anh - Hà Nội.

Ngày 10-11, gia đình Phạm Xuân Trường dự kiến xin cho cháu xuất viện về nhà vì họ hàng quá mong mỏi nhưng tối hôm đó cháu lại sốt cao, nghi ngờ sốt virus nên chưa thể xuất viện.

Trao đổi với PV, anh Phạm Xuân Chiều cho biết, qua “đại hạn” bị bắt cóc sau khi lọt lòng, vợ chồng anh đã quyết định đổi tên cho cháu Trường là Phạm Xuân Hà.

"Chị gái cháu tên là Phạm Thu Ngân. Với tên mới là Hà, chúng tôi hy vọng chị em Ngân - Hà sẽ gặp nhiều may mắn, tốt lành trong cuộc sống" - anh Chiều giải thích về tên mới dự định đặt cho cháu Trường.
Cùng gia đình từ viện về nhà, phóng viên đã ghi lại những khoảnh khắc cảm động và được mong chờ trong ngày đầu tiên trở về nhà của cháu Phạm Xuân Trường sau khi chào đời.

Những hình ảnh về nhà cảm động của cháu bé bị bắt cóc ảnh 2

Lãnh đạo và bác sĩ bệnh viện tặng quà, dặn dò kỹ lưỡng chị Thơm trước lúc xuất viện.

Những hình ảnh về nhà cảm động của cháu bé bị bắt cóc ảnh 3

Chị Thơm, anh Chiều cùng cháu Trường bắt đầu rời bệnh viện.

Những hình ảnh về nhà cảm động của cháu bé bị bắt cóc ảnh 4

Cháu Trường cùng mẹ và gia đình lên xe rời viện về nhà.

Những hình ảnh về nhà cảm động của cháu bé bị bắt cóc ảnh 5

Cháu tôi về đây rồi.

Những hình ảnh về nhà cảm động của cháu bé bị bắt cóc ảnh 6

Giây phút đầu tiên trong ngôi nhà thân yêu.

Những hình ảnh về nhà cảm động của cháu bé bị bắt cóc ảnh 7

Bé Ngân xoắn xuýt ngay lấy cậu em trai.

Những hình ảnh về nhà cảm động của cháu bé bị bắt cóc ảnh 8

Người thân trong gia đình và hàng xóm đến chung vui.

Những hình ảnh về nhà cảm động của cháu bé bị bắt cóc ảnh 9

Niềm hạnh phúc rạng ngời của chị Thơm, anh Chiều.
Theo N.Dung (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm