Ước mơ 'nhuộm hồng' đường phố của người đàn ông U70

Ước mơ 'nhuộm hồng' đường phố của người đàn ông U70

(PLO)- Căn nhà màu hồng của ông Phan Văn Chánh (ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) tạo điểm nhấn độc đáo, lạ mắt khiến nhiều người đi đường thích thú.

44 năm trước, khi vợ bỏ đi, rồi sau đó người con trai duy nhất cũng qua đời vì đột quỵ, ông Phan Văn Chánh (ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) chọn sống độc thân phần đời còn lại trong căn nhà vỏn vẹn 20m².

Vì quá say mê sắc hồng từ thưở bé mà ông Chánh luôn ấp ủ ý tưởng sẽ 'nhuộm hồng toàn tập' cho căn nhà của mình. Giờ đây ở tuổi 69, không còn vướng bận công việc, ông đã tập trung toàn bộ thời gian để cắt ghép, sơn vẽ, làm đẹp cho không gian sống, góc phố theo ý mình và cũng kể từ đó căn nhà màu hồng ra đời.

Căn nhà màu hồng
Toàn bộ mặt tiền căn nhà được ông Chánh phủ màu hồng bắt mắt.
64.jpg
Ông kể, thời điểm xảy ra đại dịch COVID-19, trong lúc ở nhà, ông bắt đầu nảy ý tưởng sẽ tái chế rác thải nhựa để trang trí nhà cửa, đường phố. Cũng từ lúc đó, con đường phía trước nhà được khoác áo mới với sắc hồng ngọt ngào khiến ai ngang qua cũng thích thú.
 3 -can-nha-mau-hong.jpg
20m hàng rào được ông Chánh 'hoá hồng' với hàng trăm chai nhựa trồng cây xanh.
 4-can-nha-mau-hong.jpg
'Ập' vào mắt người đi ngang qua khu vực này là một mảng hồng rực rỡ, đáng yêu.
 5 -can-nha-mau-hong.jpg
Để không gian sống thêm phần sinh động, ông Chánh cũng sơn sửa, biến chai, lọ trở thành những vật trang trí xinh xắn để tô điểm bên trong căn nhà.
6 -can-nha-mau-hong.JPG
Mọi người hay gọi ông Chánh với biệt danh hài hước là 'ông già màu hồng'.
 7-can-nha-mau-hong.jpg
Ông Chánh cười nói: “Thấy người đàn ông sống trong căn nhà màu hồng, nhiều người cứ nghĩ đó là điều kỳ lạ, không bình thường nhưng cơ bản tôi thích màu hồng bởi nó giống như tính cách của mình, tươi trẻ, yêu đời”.
8 -can-nha-mau-hong.jpg
“Nhiều người ngang qua đây cũng hào hứng dừng xe lại để chụp ảnh, trò chuyện bên căn nhà màu hồng khiến tôi vui lây”, ông Chánh chia sẻ.
9 -can-nha-mau-hong.jpg
Ông tâm sự, việc tái chế rác thải không chỉ làm đẹp cho nơi mình sống mà còn là cách ông lan toả lối sống xanh đến mọi người xung quanh.
10 -can-nha-mau-hong.JPG
“Nhiều người thấy tôi hay tái chế cũng đã đem các chai nhựa dư thừa đến tặng tôi thay vì vứt bỏ”, ông Chánh nói thêm.
 11 -can-nha-mau-hong.jpg
Mỗi ngày ông dậy từ 4 giờ sáng để tưới cây, quét dọn.
 13 -can-nha-mau-hong.jpg
Bên trong căn nhà màu hồng, có những hôm ông ngồi tỉ mỉ cắt, sơn từng chai nhựa từ sáng sớm đến tối muộn, quên cả ăn uống.
 14-1 -can-nha-mau-hong.jpg
Mỗi ngày ông có thể hoàn thành việc 'làm đẹp' cho khoảng 4 chai nhựa.
 14 -can-nha-mau-hong.jpg
Sau khi lớp sơn khô ráo, ông mua đất về trộn rồi trồng cây xanh vào đó.
 12 -can-nha-mau-hong.JPG
Trước đây, ông Chánh là nhân viên hành chính ở quận Phú Nhuận, thời điểm còn công tác ông cũng từng tham gia nhiều hoạt động trang trí, làm đẹp cho quận, phường.
19.jpg
Ông Chánh cũng nhận được nhiều giấy khen của quận, tuyên dương về lối sống xanh.
 17 -can-nha-mau-hong.jpg
Ông Ngô Văn Năm (65 tuổi) là nhân viên chăm sóc cây cảnh hai bên đường ray tại khu vực này cho biết: “Nhìn thấy một góc hàng rào tô điểm màu hồng tôi thấy rất dễ thương, góp phần làm cho cảnh quan trở nên xanh tươi, đẹp mắt hơn."
66.jpg
Nói về dự định tương lai, ông Chánh ấp ủ ước mơ sẽ trang trí nguyên cung đường ở khu vực này trở nên rực hồng, phủ cây xanh, giúp mọi người yêu thêm nơi mình đi qua, nơi mình sinh sống.

Đọc thêm