Giả phụ huynh thí sinh để móc túi

Bà Huỳnh Thị Kim Liên, quê Tiền Giang, cũng là một phụ huynh đưa con đi thi cho biết: “Hồi sáng có hai người phụ nữ nói là bỏ quên giấy báo thi của con. Tôi với mấy người xung quanh khuyên là lại nói với bảo vệ coi sao không thì quay về chỗ trọ lấy nhưng người phụ nữ này cứ đứng tìm cách nói chuyện để thu hút sự chú ý của mọi người. Được khoảng hơn 10 phút, tôi thấy bà này nói bỏ quên giấy báo thi của con mà sao cứ đứng nói chuyện hoài nên tôi sinh nghi. Vừa lúc đó, tôi cảm thấy có ai sờ tay vào túi tiền, tôi quay lại nhìn thì thấy người phụ nữ đi cùng bà ta đã áp sát người mình từ khi nào. Do bị phát hiện, hai người này liền lách vào đám đông đi mất”.

Được biết, trước khu vực thi có nhiều tình nguyện viên TSMT đảo bảo trật tự nhưng do số lượng phụ huynh quá đông nên dễ dàng tạo điều kiện để kẻ gian trà trộn thực hiện hành vi trộm cắp, móc túi. Vì vậy phụ huynh khi đưa con đi thi nên đề cao cảnh giác.

Mai Thanh

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm