Chelsea: Drogba, Torres đi hay ở?

Torres đã trút giận lên đầu ông thầy khi cho biết cuối trận với Bayern Munich mình xin một chân đá luân lưu song bị Di Matteo gạt phăng. Không chỉ thế, Torres còn mạnh miệng chỉ trích chiến thuật phòng ngự tiêu cực của Di Matteo: “Sai lầm chơi phòng thủ nên mới bị Muller trừng phạt, sau đó mới chịu tấn công… Đội vô địch chẳng qua nhờ may mắn thôi!”. Từ đó Torres tuyên bố thẳng thừng: “Tôi chịu đựng như vậy đủ rồi, tôi cảm thấy bị đối xử không công bằng, nếu không vì cổ động viên và ông chủ thì tôi đã bỏ đi lâu rồi!”.

Chelsea: Drogba, Torres đi hay ở? ảnh 1

Torres lên án và chỉ trích HLV Di Matteo làm nghèo bóng đá bằng lối phòng ngự tiêu cực và vô địch nhờ ăn may. Ảnh: AFP

Ngoài sự cố Torres, ông chủ Abramovich và cả HLV Di Matteo còn phải đau đầu giải quyết vấn đề Drogba nữa. Tiền đạo Bờ Biển Ngà đã 33 tuổi nên Chelsea chê sắp hết thời không tái ký hợp đồng. Vì thế Drogba đã bắt đầu thương lượng với đội Thượng Hải. Tuy nhiên, sau trận chung kết Champions League, Drogba trở thành người hùng Chelsea khiến cả cầu thủ lẫn cổ động viên đều kêu gọi giữ anh lại. Tuy nhiên, muốn vậy thì Chelsea phải cạnh tranh với cái giá cao ngất ngưởng mà Thượng Hải hứa trả cho Drogba 30 triệu USD trọn gói hai năm cùng lương tuần 380.000 USD.

HUY KHANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm