Man City ngược dòng phút bù giờ, lên đỉnh Premier League

(PLO)- Man City ngược dòng phút bù giờ đánh bại Wolves 2-1 không thể kịch tính hơn để tạm leo lên ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Áp đảo về mọi mặt nhưng Man City rất vất vả mới có thể hạ gục Wolves với tỷ số 2-1 ở những phút bù giờ cuối cùng tại vòng 8 Premier League.

Bước vào trận đấu, Man City triển khai thế trận tấn công quen thuộc, Wolves chấp nhận lùi sâu phòng ngự chờ thời cơ phản công.

Bất ngờ xảy ra ở phút thứ 7, xuất phát từ pha phản công nhanh của Wolves, Semedo tung đường chuyền dọn cỗ để Larsen băng vào đệm bóng vào lưới trống, 1-0 nghiêng về Wolves.

IMG_0178.jpeg
Man City ngược dòng phút bù giờ rất vất vả trước lối chơi phòng ngự số đông của Wolves. Ảnh: Getty

Nhận bàn thua bất ngờ, Man City càng quyết tâm đưa trận đấu về vạch xuất phát, phút thứ 9, Bernardo Silva tung cú sút nhanh trong vòng cấm, bóng hướng về góc xa khung thành nhưng thủ thành Jose Sa chơi tập trung và đổ người cứu thua xuất sắc.

Những phút tiếp theo, Savinho và Doku thay nhau bắn phá khung thành Wolves nhưng trước hàng thủ dày đặc của “Bầy sói” các cú sút của Man City không mang lại bàn thắng. Do mải mê tấn công, suýt chút nữa Man City nhận bàn thua thứ hai.

Phút 19, sau tình huống cắt bóng thành công, Wolves phản công nhanh, Semedo có cơ hội đối mặt với Ederson nhưng cú dứt điểm cuối cùng của hậu vệ Wolves không thể thắng được thủ thành của Man City.

Sau nhiều nỗ lực tấn công cuối cùng Man City cũng có bàn thắng quân bình tỷ số. Phút 33, sau pha thả bóng vừa tầm của Doku, Gvardiol đặt lòng chính xác, bóng hướng về góc xa khung thành, Jose Sa chạm tay vào bóng nhưng không thể đẩy bóng ra ngoài, tỷ số được đưa về vạch xuất phát 1-1.

Man City ngược dòng phút bù giờ
Gvardiol lập siêu phẩm mở màn giúp Man City ngược dòng phút bù giờ. Ảnh: Getty

Phút 45+2, thủ thành Jose Sa tiếp tục làm nản lòng hàng công Man City khi từ chối bàn thắng của Savinho sau cú dứt điểm bằng chân trái từ ngoài vòng cấm.

Sang hiệp 2, Man City tiếp tục thế trận tấn công, Wolves chấp nhận phòng ngự để chờ sai lầm của Man City. Phút 54, Ruben Dias thử sức bằng cú sút xa ngoài vòng cấm nhưng thủ thành Jose Sa tiếp tục đổ người cứu thua xuất sắc.

Bóng chủ yếu lăn bên phần sân của Wolves, với thế trận phòng ngự chắc chắn, chủ nhà Wolves tạm thời bảo vệ thành công khung thành của Jose Sa trước áp lực tấn công rất lớn của Man City.

Erling Haaland mất hút trên hàng công của Man City, tiền đạo từng ghi 4 bàn vào lưới Wolves ở mùa giải trước bị trung vệ của Wolves phong tỏa hoàn toàn.

HLV Pep Guardiola thay thế nhân sự hàng công khi tung Grealish và Phil Foden vào sân thay cho Doku và Savinho, tuy nhiên hiệu quả vẫn chưa đến, các chân sút của Man City không thể xuyên thủng hàng thủ Wolves.

IMG_0176.jpeg
Bàn thắng sớm của Larsen không thể giúp Wolves giữ lại 1 điểm trên sân nhà. Ảnh: Getty

Tưởng chừng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1 thì bất ngờ xảy ra ở phút 90+4, sau 3 quả đá phạt góc liên tiếp, đến quả đá phạt góc thứ tư, John Stones bật cao đánh đầu tung lưới Wolves, giúp Man City lội ngược dòng 2-1 trước Wolves.

Kết thúc trận đấu, Man City giành chiến thắng ngoạn mục, với 3 điểm có được, Man City tạm chiếm vị trí nhất bảng từ tay Liverpool.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm