Chiếc nhẫn kim cương và vụ án sát hại đôi vợ chồng trẻ

(PLO)- Lợi dụng bất hòa gia đình liên quan một nhẫn kim cương, thủ phạm giấu mặt đã giết đôi vợ chồng trẻ và chuyển nghi ngờ sang một thành viên trong gia đình.

Thông thường, kết hôn đồng nghĩa với việc gắn kết những người yêu thương nhau về chung một gia đình, nhưng với gia đình Connell, kết hôn đã chia rẽ các thành viên gia đình họ.

Sau khi ly hôn, bà Mickie Keller đã trao cho cô con gái Kelly Connell chiếc nhẫn cưới cũ của bà. Đó là một chiếc nhẫn kim cương nhiều lớp tuyệt đẹp, ước tính có giá trị khoảng 20.000 USD.

Tuy nhiên, sau đó, con trai bà Keller là Joseph "Joey" Connell định cầu hôn bạn gái người Nga là Olga nên bà Keller muốn lấy lại chiếc nhẫn kim cương trên cho con trai.

Thay vì nói với cô Kelly, bà Keller đã bịa ra một câu chuyện giả để cô Kelly cho bà mượn chiếc nhẫn và sau đó đưa cho anh Joey. Sau đó, anh Joey đã lấy kim cương trong nhẫn ra để làm nhẫn đính hôn của riêng mình và thay thế những viên kim cương trong chiếc nhẫn ban đầu bằng đá zirconia và trả lại cho cô Kelly.

Bà Mickie Keller. Ảnh: OXYGEN

Khi phát hiện ra, cô Kelly đã vô cùng tức giận. Điều này gây nên một cuộc tranh cãi gay gắt trong gia đình, phá hỏng ngày cưới của Joey.

Joseph "Joey" Connell là ai?

Anh Joey là con giữa trong gia đình có ba người con và có tuổi thơ sống trong sự giàu sang.

"Cậu ấy là linh hồn của bữa tiệc, luôn là một người ồn ào và khó chịu" – anh trai John Connell mô tả.

Theo anh John và cô Kelly, Joey luôn là đứa con được bà Keller thương nhất, nhưng tính cách nổi loạn của Joey khiến nhiều người không hài lòng.

Năm anh Joey 29 tuổi, sau một đêm uống rượu, anh bắt đầu đánh nhau với một số người khác tại một quán bar vì họ tán tỉnh bạn gái anh. Những người đó lấy chai bia đập vào đầu anh Joey.

Sau đó, anh Joey đi đến xe và lấy ra một khẩu súng ngắn không có đạn rồi đi về hướng quán bar. Cùng lúc đó, cảnh sát đến quán bar, phát hiện anh Joey có súng và đã bắt anh.

Anh Joey bị buộc tội sử dụng súng, chống lại lệnh bắt giữ và phải hầu tòa. Anh Joey bị kết án 7 năm tù.

Sau khi mãn hạn tù, anh Joey bắt đầu sống có trách nhiệm hơn và háo hức bắt đầu lại cuộc sống.

Anh Joey sau đó đồng sở hữu một cửa hàng sửa chữa ô tô và gặp Olga – một cô gái bản xứ Nga. Gia đình Joey cho rằng anh Joey và cô Olga có vẻ là một cặp đôi hoàn hảo.

"Tôi yêu cô bé. Cô ấy rất khác biệt. Cô gái đó rất tốt bụng và chu đáo" – bà Keller nói.

Sau đó, hai người kết hôn. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau khi kết hôn, 2 người đã bị bắn chết trước căn hộ của họ ở Wilmington, bang Delaware (Mỹ) vào khoảng 2 giờ sáng 22-9-2013. Vụ việc xảy ra sau khi họ trở về từ một đêm ăn mừng sinh nhật của Olga.

Các nhà điều tra ước tính rằng hung thủ đã bắn hơn 20 phát súng bằng 2 khẩu súng khác nhau. Điều này khiến các nhà điều tra tin rằng có ít nhất 2 hung thủ gây nên vụ án.

Nghi phạm đầu tiên

Sau khi cô Kelly phát hiện ra rằng những viên kim cương trên chiếc nhẫn của cô đã bị thay thế bằng đồ giả, cô đã gửi tin nhắn khó chịu cho cô Olga vào ngày cưới của anh trai. Đáp lại, anh Joey cũng gửi một tin nhắn gay gắt cho cô em Kelly, khiến bất hòa trong gia đình thêm trầm trọng.

Mối bất hòa lên đến đỉnh điểm sau khi có người đột nhập vào căn hộ của vợ chồng Joey và Olga vài tuần sau đám cưới và đánh cắp rất nhiều đồ trang sức của cô Olga, bao gồm một số vật gia truyền vô giá từ người mẹ quá cố của cô Olga.

Lúc đó, anh Joey nghi cô Kelly là thủ phạm, thậm chí nói với anh trai John rằng "nếu có chuyện gì xảy ra với em, thì đó là do Kelly".

Sau khi anh Joey và cô Olga bị sát hại, cảnh sát đã thẩm vấn cô Kelly. Mặc dù cô thừa nhận có căng thẳng với anh trai Joey, nhưng cô phủ nhận việc liên quan vụ trộm hoặc vụ giết người nói trên.

"Tôi sợ. Vì tôi không thực hiện vụ trộm đó và tôi không liên quan [cái chết] của anh trai tôi" – cô Kelly nói.

Vào thời điểm xảy ra vụ giết người, Kelly đang ở nhà để hồi phục sau ca phẫu thuật. Tuy nhiên, các nhà điều tra vẫn cân nhắc xem liệu cô có thuê người khác thực hiện hành vi phạm tội thay cô hay không.

Về phía bà Keller, bà cũng cho rằng con gái Kelly không phải là hung thủ đứng sau vụ giết người.

“Kelly có thể giận Joey mãi mãi. Kelly có thể giận tôi mãi mãi, nhưng không thể giết ai cả. Con bé hay bất kỳ ai trong chúng tôi đều không làm được điều đó. Không” – bà Keller nói.

Sau cùng, cảnh sát loại cô Kelly khỏi vòng nghi phạm.

Hung thủ thực sự

Mở rộng điều tra, cảnh sát biết rằng anh Joey có quan hệ làm ăn với Christopher Rivers tại cửa hàng sửa chữa ô tô. Gặp cảnh sát, Rivers khai rằng anh Joey từng bán ma túy trong cửa hàng chung của họ.

Rivers khai với cảnh sát rằng chỉ vài giờ trước vụ giết người anh ta đã lên kế hoạch gặp vợ chồng Joey tại một nhà hàng để ăn mừng sinh nhật cô Olga. Tuy nhiên, khi đến nhà hàng, Rivers nhận ra anh không mang theo giấy chứng minh tuổi nên không được phép vào trong và phải về nhà.

Anh Joey và cô Olga Connell. Ảnh: FACEBOOK

Tuy nhiên, vài ngày sau, Rivers nói rằng tối hôm xảy ra vụ án, anh ta đã đi làm và sau đó đi thẳng về nhà.

Cảnh sát sau đó nghi ngờ Rivers. Điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện ra rằng Rivers bị chứng nghiện thuốc phiện và đang muốn loại anh Joey ra khỏi công việc kinh doanh chung.

Cảnh sát cũng biết rằng anh Joey và Rivers đã ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá gần 1 triệu USD, bao gồm quy định người kia là người thụ hưởng, khi họ cùng nhau kinh doanh. Khi anh Joey mất, Rivers sẽ là người thụ hưởng.

Sau đó, cảnh sát phát hiện Rivers có quan hệ với kẻ bán ma túy Joshua Bey. Điều tra Bey, cảnh sát phát hiện người này có quan hệ đáng ngờ với hai người khác tên là Dominique Benson và Aaron Thompson.

Các nhà điều tra nghi ngờ rằng Rivers đã thuê Bey giết Joey và vợ anh Joey. Sau đó, Bey đã thuê Benson và Thompson thực hiện hành vi giết người.

Ban đầu, cảnh sát không có bằng chứng để cáo buộc Bey. Tuy nhiên, sau đó, Bey tức giận vì Rivers chưa trả tiền cho anh ta và quyết định vạch trần âm mưu giết người do Rivers vạch ra.

Theo lời khai của Bey, Rivers biết về mối bất hòa đang diễn ra giữa anh Joey và em gái liên quan chiếc nhẫn kim cương. Do đó, Rivers thuê Bey thực hiện vụ trộm tại nhà của anh Joey để thổi bùng ngọn lửa bất hòa giữa anh Joey và cô Kelly. Sau đó, Rivers vạch ra âm mưu giết người.

“Rivers đã lợi dụng mối bất hòa và tiếp tục khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn” – cô Kelly nói.

Sau đó, các nghi phạm Rivers, Bey, Benson và Thompson đều bị bắt. Bey đã nhận tội âm mưu giết người và bị kết án 5 năm tù. Benson cũng nhận 5 năm tù. Thompson bị kết tội giết người và bị phạt 2 án tù chung thân. Rivers cũng bị kết tội giết người và bị phạt 2 án tù chung thân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới