Có cầu thủ...chạy show SEA Games và giải quốc gia

(PLO)-Từ Phú Thọ trở về Malaysia ghi bàn thắng vàng cho Sabah lại tất bật trở lại Phú Thọ để đá "chung kết" với Myanmar...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó chính là tiền vệ tấn công Saddil Ramdani của U-23 Indonesia. Sau trận thua VN 0-3, rồi đến sau trận thắng Đông Timor 4-1, Saddil phải nhanh chóng ra sân bay Nội Bài rời Hà Nội về Kuala Lumpur “bắt chuyến về Sabah khoác áo CLB này đá giải nội địa.

Rồi Saddil sẽ phải lại nối chuyến Sabah đến Kuala Lumpur để bay sang lại sân bay Nội Bài rồi di chuyển lên Phú Thọ kịp khoác áo U-23 Indonesia đá “chung kết” bảng A qua trận đấu quyết tử với Myanmar ở lượt cuối bảng A.

Saddil Ramdani cùng Ronaldo đều ra sân từ băng ghế dự bị trong trận thua VN 0-3. Ảnh: CTV

Saddil Ramdani cùng Ronaldo đều ra sân từ băng ghế dự bị trong trận thua VN 0-3. Ảnh: CTV

Sau khi rời đội U-23 Indonesia tại Phú Thọ, Saddil về Malaysia và ra sân ngay trận Sabah gặp Kelanatan Utd ở FA Cup.

Điều đáng nói là dù chạy show nhưng Saddil vẫn có sức khỏe và sức bền tốt, chính tiền vệ U-23 Indonesia này ghi bàn thắng vàng cho Sabah ở phút 111 của hiệp phụ thứ hai giúp đội thắng 2-1 để vào tứ kết.

Saddil là át bài của Sabah và cả U-23 Indonesia. HLV Shin Tae-yong rất thích lối chơi của Saddil và ông đã yêu cầu LĐBĐ Indonesia thương lượng và đưa bằng được Saddil về đá SEA Games.

Lãnh đạo LĐBĐ Indonesia cũng chiều theo để thương lượng với Sabah và được CLB này đưa ra giải pháp “đôi bên cùng có lợi” này, duy chỉ có khổ thân Saddil vì phải di chuyển liên tục.

Sau khi ghi bàn thắng quyết định giúp Sabah thắng 2-1 để vào tứ kết, Saddil lại phải vội vã trở lại Phú Thọ để kịp đá “chung kết” bảng A với Myanmar. Đây là trận đấu quyết định tấm vé vào bán kết bóng đá nam SEA Games 31.

Trong khi đó VN coi như sẽ nhất bảng A chung cuộc. Sau khi thắng Myanmar 1-0, VN lên ngôi nhất bảng và lượt cuối gặp đội yếu đã bị loại là Đông Timor.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm