Đẹp niềm tin mãi mãi

(PLO)- Âm nhạc và trái tim như hòa làm một, tràn đầy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng về một tương lai hùng cường của dân tộc được thể hiện trọn vẹn trong chương trình "Nắng Ba Đình”.

Đẹp niềm tin mãi mãi Tổ quốc muôn đời,

Trọn vẹn cả non sông thống nhất rạng rỡ Việt Nam…” (trích lời bài hát: Đất nước trọn niềm vui)

Xin mượn lời ca khải hoàn ấy để nói về chương trình nghệ thuật Nắng Ba Đình lần thứ ba do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức tối 27-8.

Chương trình có sự đồng hành của các đơn vị: Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo); Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1); Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO).

Nguồn lực tinh thần to lớn

Mười chín tháng Tám. Ánh sao tự do đưa tới. Cờ bay nơi nơi muôn ánh sao vàng...

Lời bài hát 19 tháng 8 vang lên trong chương trình nghệ thuật Nắng Ba Đình, như nguồn sáng khúc xạ xuyên suốt hành trình giữ nước của quân và dân ta, để giờ đây soi sáng con đường phát triển, dựng xây đất nước. Nắng Ba Đình năm xưa đã ghi dấu lịch sử, để giờ đây chúng ta không quên mốc son vĩ đại của dân tộc. 79 năm trước, dưới ngọn cờ Lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân đã đứng lên với tinh thần kiên cường, bất khuất, lòng yêu nước, sức mạnh trí tuệ, tiến hành công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Chương trình nghệ thuật Nắng Ba Đình.

Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc. Cả đất nước vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Những trang sử hào hùng ấy được tái hiện một cách hào hùng và lắng đọng qua ba chương: Vui ngày Độc lập, Miền Nam trong trái tim Người, Việt Nam ơi ta bước tiếp. Giai điệu, ca từ giục giã lòng người, hòa vào không khí quyết chiến, quyết thắng và niềm vui ngày toàn thắng. Tái hiện theo trục thời gian, các tiết mục vừa mang ý nghĩa chính trị, vừa mang giá trị nghệ thuật đặc sắc, góp phần nhắc nhở mọi người dân Việt Nam luôn tri ân, khắc sâu công lao hy sinh to lớn của lớp cha ông cho độc lập của dân tộc, hạnh phúc của Nhân dân.

Thông qua âm nhạc, chương trình tái hiện, hồi tưởng chặng đường lịch sử gian khổ, hào hùng cũng là cách mỗi người thêm thấu hiểu, trân quý giá trị hòa bình, độc lập, tự do, biến thành nguồn lực tinh thần to lớn để thực hiện khát vọng phát triển đất nước.

Khát vọng “căng buồm ra biển lớn”

Góp mặt trong chương trình nghệ thuật hai ca khúc Cung đàn mới và Hành trình trên đất phù sa, NSND Thanh Ngân không giấu được niềm xúc động, tự hào khi mang đặc sắc cải lương miền Nam về Thủ đô Hà Nội, trong không khí kỷ niệm ngày trọng đại của dân tộc. 25 năm trước, Thanh Ngân cùng nghệ sĩ Thanh Tuấn song ca bài Cung đàn mới trong chương trình Vầng trăng cổ nhạc của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bài vọng cổ này đã quen thuộc với công chúng miền Nam, còn ở miền Bắc, những ai yêu mến bộ môn nghệ thuật cải lương cũng đều biết đến.

NSND Quốc Hưng biểu diễn tại chương trình.

Cũng trong chương trình, NSND Quốc Hưng, Tổng đạo diễn Nắng Ba Đình, cũng là người thể hiện ca khúc Việt Nam ơi ta bước tiếp khép lại chương trình, lời ca, tiếng hát nhắc nhở chúng ta, thế hệ hôm nay và mai sau, trách nhiệm gìn giữ và vun đắp những giá trị trường tồn của dân tộc. Khi cả dân tộc đoàn kết một lòng thì sẽ làm được những điều to lớn, phi thường, Việt Nam như con thuyền mạnh mẽ căng buồm ra biển lớn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới