Điều ước đêm rằm trung thu của những em nhỏ trên đảo Trường Sa

(PLO)- Dù trong hoàn cảnh xa đất liền nhưng cán bộ, chiến sĩ lực lượng đóng quân trên đảo Trường Sa đã mang những niềm vui bất ngờ đến với các em nhỏ.

Tối 16-9, tại thị trấn Trường Sa, xã Song Tử Tây, xã Sinh Tồn và đảo Đá Tây (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) không khí trung thu tràn ngập.

Khắp các đảo rộn ràng tiếng trống múa lân, tiếng hát của các em nhỏ, kèm những điều ước giản dị về tết Trung thu.

Video: Điều ước đêm rằm trung thu của những em nhỏ trên đảo Trường Sa.

Mở đầu đêm hội là những màn múa lân đẹp mắt trong tiếng vỗ tay không ngớt. Tiếp đó, các em được nghe đọc thư chúc tết Trung thu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

“Nhân dịp tết Trung thu, bác thân ái gửi đến các cháu thiếu niên, nhi đồng Việt Nam trong nước và ở ngoài nước, các cháu người nước ngoài ở Việt Nam những tình cảm thân thương, ấm áp nhất”.

Lãnh đạo, chỉ huy đảo, chính quyền thị trấn Trường Sa tặng quà cho các cháu thiếu nhi. Ảnh: TUYÊN BỐN

Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn mỗi Trung thu các cháu lại có được một cái tết vui vẻ hơn, đầy đủ hơn, ý nghĩa hơn cả về vật chất và tinh thần bởi sự chăm lo của gia đình, nhà trường, xã hội cho các cháu.

“Bác mong các cháu luôn ngoan ngoãn, mạnh khỏe, học giỏi, siêng năng, sống tình nghĩa, hoài bão; thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng; luôn là trò giỏi, con ngoan; phấn đấu để trở thành niềm tự hào của gia đình, dòng họ và dân tộc”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Trung thu năm nay không được trọn vẹn bởi thiên tai đã gây ra những hậu quả nặng nề đối với nhiều gia đình, thôn xóm, bản làng, phường xã.

Nhiều cháu thiếu nhi không may bị cướp đi sinh mạng, nhiều cháu mất người thân, mất nhà cửa, sống trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bác xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân, gia quyến các cháu là nạn nhân của bão lũ và hy vọng tất cả chúng ta hãy dũng cảm vượt qua đau thương, mất mát này… Bác gửi đến tất cả các cháu niềm tin yêu, hy vọng”.

Cán bộ, chiến sĩ cùng các hộ dân đảo Sinh Tồn chuẩn bị cho tết Trung thu cho các cháu. Ảnh: TUYÊN BỐN

Em Huỳnh Minh Trí, thiếu nhi sinh sống trên đảo Sinh Tồn, cho biết mấy ngày trước, em được xem không khí tết Trung thu ở đất liền thông qua tivi nên rất thích. Em mong muốn có một tết Trung thu ở đảo để được tham gia.

“Tối nay, niềm mong ước đã thành hiện thực, em với các bạn ở đảo đã được các chú bộ đội, các chú cán bộ xã và bố mẹ cùng tổ chức chương trình trung thu với nhiều lồng đèn ông sao, có múa lân, bánh kẹo. Em rất vui” - em Trí bày tỏ.

Em Nguyễn Hồ Diệu Linh, thiếu nhi trên đảo Đá Tây, vui mừng khi đêm trung thu được tham gia phá cỗ, xem múa lân cùng với các bạn nhỏ khác trên đảo. "Cháu rất vui khi được bố mẹ và các chú bộ đội tổ chức tết Trung thu. Tối nay, điều ước của em đã thành hiện thực".

Các cháu thiếu nhi trên đảo Song Tử Tây biểu diễn văn nghệ đêm trung thu. Ảnh: TUYÊN BỐN

Để mang lại niềm vui, chăm lo tốt cho thiếu nhi, các cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đóng quân trên các đảo ở Trường Sa đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức vui tết Trung thu cho các em thiếu nhi. Với mong muốn giúp các em có một mùa Trung thu ý nghĩa, ấm áp trong tình yêu thương của mọi người.

Ông Nguyễn Thế Hùng, công chức xã tại đảo Đá Tây, cho biết dù ở đảo xa còn nhiều thiếu thốn, nhưng chúng tôi cùng các cán bộ, chiến sĩ, người dân đều nỗ lực tổ chức cho các thiếu nhi một bữa tiệc Trung thu đầy đủ, để các em không bị thiệt thòi so với các thiếu nhi trong đất liền.

Tại đảo Sinh Tồn, những lồng đèn trang trí Trung thu được các cán bộ, chiến sĩ tận dụng lại lồng đèn từ những năm trước, nhờ được bảo quản cẩn thận, các lồng đèn vẫn còn như mới; những vỏ lon nước ngọt được khéo léo tạo hình thành những món đồ trang trí bữa tiệc Trung thu cho các em.

Cán bộ, chiến sĩ cùng các hộ dân trên đảo Đá Tây chuẩn bị cho đêm trung thu. Ảnh: TUYÊN BỐN

Bà Hồ Mỹ Hưng, người dân đảo Sinh Tồn, cho biết dù điều kiện ở biển, đảo còn khó khăn, nên để tổ chức Trung thu cho các cháu, chúng tôi tận dụng mọi thứ có thể.

“Bàng vuông, dừa ở đảo được sử dụng làm những món quà đặc biệt cho các thiếu nhi, còn bánh kẹo thì được tích trữ nhiều tháng trước, từ những phần quà được đất liền gửi ra. Nhìn con tôi và các cháu khác thích thú đón tết Trung thu ở đảo, tôi cũng cảm thấy rất vui” - bà Hưng chia sẻ.

Thượng tá Lê Ngọc Nam, Chính trị viên đảo Đá Tây, cho biết ở nơi đảo xa dù còn nhiều thiếu thốn nhưng cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng trên đảo cố gắng tổ chức tết Trung thu cho các cháu thật đầy đủ, không để các cháu cảm thấy thiệt thòi.

Lữ đoàn 146 tổ chức trung thu cho con em cán bộ chiến sĩ đang công tác trên các đảo và đất liền. Ảnh: TUYÊN BỐN

Trên đất liền, Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân, cũng tổ chức đêm hội trung thu cho gần 500 em nhỏ là con em các cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên các đảo Trường Sa. Điều này để các cán bộ, chiến sĩ công tác ở đảo xa cũng yên tâm công tác hơn, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới