Đức Thịnh - Thanh Thuý kỉ niệm 14 năm ngày cưới: 'Cua đổ' nhờ bài hát ‘Nụ hồng’

(PLO)- Trên sân khấu, Đức Thịnh ôm đàn guitar hát lại bài hát ‘Nụ hồng’- ca khúc giúp anh 'cua đổ' ngôi sao Thanh Thuý 17 năm về trước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Đức Thịnh hát tặng vợ trong kỉ niệm 14 năm ngày cưới

Tối 19-5, vợ chồng Đức Thịnh- Thanh Thúy kỉ niệm 14 năm ngày cưới. Đông đảo bạn bè đồng nghiệp, học trò… tới chúc mừng vợ chồng anh.

Trên sân khấu không chỉ có hai vợ chồng mà còn có sự hiện diện của hai thiên thần nhỏ: Cà Phê và cậu Ba Phú - trái ngọt của mối tình gần hai thập kỉ.

Đức Thịnh - Thanh Thúy là cặp vợ chồng được mến mộ nhất nhì showbiz Việt. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Đức Thịnh - Thanh Thúy là cặp vợ chồng được mến mộ nhất nhì showbiz Việt. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Bởi trước khi quyết định gắn bó với nhau bằng một đám cưới, cả hai đã có 3 năm bên nhau. Sân khấu ấm áp với những người bạn thân thiết, họ cùng nhau ôn lại những kỉ niệm.

Ngày ấy, cả hai quen nhau khi Thanh Thúy đã là ngôi sao được nhiều người yêu mến, liên tục xuất hiện đảm nhận vai chính trên sóng truyền hình.

Cả hai ngày xưa ghét nhau ra mặt, ấy vậy mà chẳng ai ngờ có ngày họ về chung một nhà.

Cơ duyên phải kể đến bài hát “Nụ hồng”- bài hát khiến cô diễn viên đang nổi như cồn, bao nhiêu người theo đuổi, “đổ cái rụp” trước chàng trai hiền queo Đức Thịnh.

Gia đình Đức Thịnh - Thanh Thúy trong lễ kỉ niệm 14 năm ngày cưới. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

“Có một bài hát vì bài này mà em “rụng nụ” đó cả nhà. Là cái bài hát 'Nụ hồng'. Lúc đó em và anh Thịnh mới chỉ có tình cảm với nhau thôi chứ chưa nhận lời yêu nhau.

Rồi trong một quán cà phê ca nhạc, anh Thịnh lên cũng ngồi y chang vậy nè, đàn và hát bài "Nụ hồng'. Em ngồi ở dưới, em nghe xong em chấp nhận lời yêu, em rụng nụ luôn kể từ ngày hôm đó”.

Trên sân khấu Đức Thịnh ôm đàn guitar nghêu ngao hát:

“Có những phút lòng yên lắng

Nghe sao khuya gọi vầng trăng

Thơm hương hoa hồng nở rộ

Gọi tình yêu đến bấy lâu mong chờ…”.

Thanh Thúy đứng một bên say đắm nhìn chồng. Cả hai như sống lại những năm tháng thanh xuân của tuổi trẻ. Trên sân khấu của một quán cafe nọ, có chàng trai cũng ôm đàn guitar hát say lòng cô gái.

MC của chương trình là diễn viên Hoà Hiệp, một trong những nhân chứng cho tình yêu của cặp đôi. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Cứ ngỡ chỉ là phút say nắng nhất thời vậy mà chớp mắt 17 năm đã đi qua. Cái nắm tay của ngày đầu hò hẹn và sau hơn một thập kỉ bên nhau khác lắm, mà có lẽ, chỉ những người đã bước vào hôn nhân mới hiểu.

Thanh Thúy vẫn xinh đẹp và ngọt ngào vậy. Đức Thịnh của hiện tại so với 17 năm trước phong độ hơn, nhờ sự chăm sóc mát tay của bà xã, mà anh vẫn đùa rằng: “anh chẳng có gì ngoài đẹp trai”.

“Với đàn ông, sự tôn trọng là điều tối thượng. Có thể em không yêu họ đủ nhưng em phải dành cho họ sự tôn trọng đủ. Họ sẽ không muốn về nhà khi họ không có sự tôn trọng. Lãng mạn là hình thức.

Tuổi trẻ, người ta thường lầm tưởng việc tặng hoa, tặng quà, chở nhau đi chơi, nắm tay… đó là chiếc áo của sự lãng mạn. Bản chất của tình yêu là sự hi sinh, tha thứ và thông cảm”- Đức Thịnh nói với PLO.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm