Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận bán kết AFF Suzuki Cup

Gặp lại đối thủ “xương”

Với chiến thắng 3-1, thầy trò Dollah Salleh ở bảng B đã biến chủ nhà Singapore thành cựu vương và lọt vào bán kết gặp tuyển Việt Nam đang trên đà hưng phấn. Cuộc tái ngộ này sẽ rất hấp dẫn khi đội tuyển Malaysia còn nợ chúng ta một trận thua giao hữu gần đây. Duy có điều thật khó để xác định rõ cái thua của học trò Salleh với tư thế khách mời và không cần phải thắng bằng mọi giá để chiều lòng chủ nhà lẫn tìm cách bắt bài đối phương.

Ấn tượng về một Malaysia ở trận giao hữu ấy chính là bàn thắng chớp nhoáng vào lưới tuyển Việt Nam và gần chục cơ hội không chịu ghi bàn. Ngoài ra, đội khách còn bị mất người sau một sai lầm thô thiển của đội trưởng Ahmad và gục ngã thật nhanh với ba bàn thua do hàng thủ chơi theo kiểu tự sát.

Cách chơi và tinh thần chiến binh của Malaysia ở trận thắng Philippines để giành vé vào bán kết cho thấy sự lạnh lùng và thực dụng của họ khác hẳn với lần tự thua trên sân Mỹ Đình.

Tuyển Malaysia biết chọn trận mà chơi và chơi bằng nhiều thái độ khác nhau chứ không cần phải căng mình ra cho đối phương nhòm ngó.

Bóng đá Việt Nam vẫn không quên lần cọ xát tại bán kết năm 2010 trước một Malaysia giàu sức mạnh và chơi phản công cực hay. Ảnh: QUANG THẮNG

Cho nên tính chất của cuộc tái ngộ ở bán kết của Malaysia với tuyển Việt Nam khác hẳn với trò chơi lắp ghép đội hình mà cả hai áp dụng ở trận giao hữu cuối cùng cho AFF Cup 2014.

Cái may của HLV Miura là ở trận đấu giao hữu đã nhìn rõ tử huyệt: Hàng thủ bốn người thường bị hàng tấn công của Malaysia khoan thủng buộc thủ thành Nguyên Mạnh luôn ở thế đối mặt. Trong khi đó, hàng tiền vệ có nhiều pha bóng chuyền sai hoặc bị cướp bóng gây khó khăn cho tuyến dưới. Những điều này đã giúp ông Miura điều chỉnh có hiệu quả hơn khi vào sân chơi thật.

Thực tế ông Miura không ngại gặp đối thủ nào ở bán kết và điều ông mong muốn nhất là ngôi nhất bảng để chơi trận lượt về trên sân nhà. Có thể ông sẽ tính đến cửa cầm chân hoặc thắng nhẹ chủ nhà ở lượt đi và chờ lượt về tính sổ đối phương trên sân nhà. Khi đó, quân của ông có nhiều động lực hơn sẽ chơi bùng nổ hơn.

Tuy nhiên, đấy có thể cũng là cách tính của người Malaysia. Bốn năm trước, tiền nhiệm Rajagobal xua quân đá thắng tuyển Việt Nam của ông Calisto 2-0 trên sân nhà và cầm hòa không bàn thắng trên sân Mỹ Đình để vào chung kết rồi lên ngôi vô địch.

Nếu nhiều người nghĩ đội tuyển Việt Nam tranh đá nhất bảng để tránh Thái Lan ở bán kết thì việc đối diện với Malaysia cũng không dễ dàng. Bởi vì thầy trò Salleh còn nhiều bí ẩn chưa lộ hết mặt thật.

Duyên và nợ với bóng đá Malaysia

AFF Cup 2008, thầy trò Calisto chơi phập phù suốt 10 trận giao hữu không biết thắng và trận khai mạc thua luôn Thái Lan 0-2. Đến trận thứ hai vòng bảng gặp Malaysia, pha chuyền bóng của Vũ Phong cho Công Vinh từ khoảng 60 m đưa bóng đi thẳng vào lưới ở phút 88 giúp tuyển Việt Nam thắng 3-2 như ở cõi chết sống dậy. Thầy trò Calisto vào bán kết qua mặt Singapore và trận chung kết lượt về thắng Thái Lan 2-1 lần đầu tiên lên ngôi vô địch. Hai năm sau đó, Malaysia trả nợ Việt Nam ở bán kết và cũng lần đầu tiên đăng quang AFF Cup sau khi thắng Indonesia 4-2 ở hai lượt trận chung kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm