Chiến công này đồng thời đưa Barca đi vào lịch sử với tư cách là đội bóng Tây Ban Nha đầu tiên lập được cú "ăn ba" (Champions League, La Liga, Cúp Nhà Vua). Nhận xét về điều đó, Guardiola nói: "Chúng tôi không phải đội bóng xuất sắc nhất trong lịch sử, nhưng chúng tôi đã chơi mùa giải hay nhất trong lịch sử".
![]() |
| Guardiola đi vào lịch sử Champions League - Ảnh: AP |
Trở lại với trận đấu, vị chiến lược gia 38 tuổi này cho biết: "Chúng tôi đã gặp nhiều vấn đề. Sức ép thực sự lớn nhưng bàn thắng của Samuel (Eto’o) thật tuyệt vời. Sau đó, Messi được kéo xuống hàng tiền vệ bởi chúng tôi muốn kiểm soát bóng nhiều hơn nữa. Cả Henry cũng đá như một tiền vệ".
Đội bóng xứ Catalan bước vào trận chung kết mà không có đội hình mạnh nhất do Rafael Marquez chấn thương, Dani Alves và Eric Abidal bị treo giò. Song Guardiola tiết lộ rằng ông đã học được từ thất bại của Barca trước chính Man Utd ở vòng bán kết mùa trước.
Ở cả hai trận đấu, hàng công Barca đều bị vô hiệu hóa hoàn toàn, không ghi được bàn thắng nào. Vì vậy, ở lần tái ngộ này, ông đã có sự điều chỉnh trên hàng công với việc đưa Messi từ cánh phải vào trung lộ, hoán đổi vị trí cho tiền đạo Eto’o dạt ra biên.
"Năm ngoái, tôi nhận thấy rằng Leo (Messi) gặp khó khăn khi đối mặt với Evra (hậu vệ cánh trái của Man Utd) nên tôi đã xếp cậu ấy vào trung lộ bên cạnh Xavi và Iniesta. Như vậy, chúng tôi có thêm một tiền vệ.
Chúng tôi vấp phải một vài vấn đề ở đầu trận bởi chúng tôi không chờ đợi sức ép lớn đến vậy từ phía United. Chúng tôi gặp khó khăn để triển khai lối chơi và đối mặt với nguy cơ lớn từ cú sút phạt của Ronaldo (phút thứ 2).
![]() |
| Guardiola thành công rực rỡ ngay năm đầu tiên dẫn dắt Barca - Ảnh: Getty |
Thế nhưng, Iniesta đã kiến tạo đường chuyền giúp Eto’o đem về bàn thắng. Từ đó, chúng tôi giữ bóng nhiều hơn. Cả hai đội đều có những cơ hội tốt nhưng mấu chốt là chúng tôi nắm quyền kiểm soát bóng. Với Barca, sẽ là thảm họa nếu không có bóng vì chỉ như vậy chúng tôi mới có thể dẫn dắt trận đấu theo đúng ý đồ.
Họ đã cố gắng giành lại quyền kiểm soát bóng với những cầu thủ xuất sắc như Vidic, Ferdinand và Carrick. Họ cũng cố gắng phản công với Ronaldo và Rooney song chúng tôi đã điều khiển trận đấu rất tốt.
Trong hiệp hai, tôi đã nói với các hậu vệ của mình rằng kể cả khi tấn công, tuyệt đối không được rời mắt khỏi Ronaldo, Rooney, Tevez và Berbatov. Họ đã thực hiện đúng như vậy".
Sau tất cả, Guardiola gửi đi những thông điệp: "Chúng tôi rất, rất, rất hạnh phúc. Chúng tôi đang sống trong cơn mơ và tôi muốn chúc mừng toàn thể đội bóng".
Ông thầy của Barca cũng không quên đề cập tới người bạn cũ Paolo Maldini, danh thủ của AC Milan sẽ treo giày sau 24 năm thi đấu chuyên nghiệp. Guardiola biết Maldini từ khi ông còn chơi bóng tại Serie A cho CLB Brescia và AS Roma.
"Tôi đang trải qua niềm hạnh phúc lớn lao và càng thích thú khi chiến thắng tại Rome, trái tim của Italia. Tôi dành vinh quang này gửi tới bóng đá Italia và Paolo Maldini. Anh ấy luôn nhận được sự hâm mộ của toàn châu Âu".
Theo Song Ngư tổng hợp (VNN)

