Hàng trăm người kéo lưới tìm học sinh lớp 8 bị nước cuốn mất tích ở Nghệ An

(PLO)- Do nước lũ dâng ngập nên người dân phải kéo lưới tìm một học sinh lớp 8 bị nước cuốn trôi mất tích ở Nghệ An.

Chiều tối 21-9, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cùng hàng trăm người dân đang nỗ lực tìm kiếm em NTPT (học sinh lớp 8, trú xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) bị nước cuốn mất tích.

Rất đông người dân ra tham gia tìm kiếm học sinh lớp 8 bị nước cuốn mất tích.

Khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, em T cùng hai người bạn đi trên hai xe đạp điện từ xã Bồi Sơn sang xã Lam Sơn (huyện Đô Lương).

Khi đi qua cầu tràn thuộc xóm 2, xã Lam Sơn, do mưa lớn sau bão số 4, nước lũ đang dâng ngập cầu, T và một người bạn cố gắng đi qua thì bị nước cuốn trôi.

Lúc này, một người đàn ông đã dũng cảm lao ra và cứu được một nữ sinh còn em T bị nước cuốn trôi mất tích.

Lực lượng chức năng kéo lưới trong dòng nước lũ để tìm kiếm em T.

Sau đó, hàng trăm người dân đã ra kéo lưới trong dòng nước lũ để tìm kiếm em T.

Hiện các lực lượng công an, quân sự, dân quân, người dân đang nỗ lực tìm kiếm em T.

Trước đó, chiều 20-9, chị Phạm Thị Thảo (39 tuổi, trú thôn 8, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) đi đón hai con từ trường về nhà.

Khi đi qua cầu Khe Cốc (xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn) chị Thảo cùng hai con gặp nước dâng nhanh, cuốn trôi cả ba mẹ con.

Người dân đã phát hiện, lao theo dòng nước lũ cứu sống được hai người con, còn chị Thảo đã bị nước cuốn tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới