(PLO)- “Nhắc đến truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam khiến chị em chúng tôi – những nữ phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam Xuân Lộc không khỏi chạnh lòng, xen lẫn sự ăn năn, hối hận về những lầm lỗi đã qua”
(PLO)- Lauren James đã xin lỗi Michelle Alozie của tuyển nữ Nigeria sau khi giẫm đạp lên lưng đồng nghiệp và ngôi sao người Anh đã nhận thẻ đỏ vì hành động xấu xí này.
(PLO)- Phụ huynh cho rằng sử dụng máy tính bảng có thể giúp con làm quen sớm với công nghệ. Tuy nhiên sự mong đợi của con trẻ khi được tự do sử dụng có đúng như phụ huynh nghĩ.
(PLO)- HLV Park Hang-seo tuyên bố ông cùng các học trò sẽ nỗ lực hết sức và trận đấu ngày mai sẽ rất đẹp, một trận chiến không hối hận của đội tuyển Việt Nam.
(PLO)- Phần đông người nhiễm COVID-19 trở nặng nhập viện là người chưa được tiêm vaccine, ngoài những người chưa tiếp cận được vaccine, không ít người từ chối tiêm và đã có rất nhiều người phải ra đi trong nỗi hối hận muộn màng.
(PLO)- SM Entertainment đã lên tiếng sau những cáo buộc từ thời trung học cơ sở của một người được cho là bạn học cũ của Taeyong, thành viên nhóm nhạc NCT.
(PLO)- Sáng 16-11, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Đức Lân (SN 1969, trú xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) 17 năm tù về tội giết người.
(PLO)- Tiền vệ Paul Pogba đã có buổi trả lời với giới báo chí trước cuộc đối đầu giữa chủ nhà Juventus và Man United trong khuôn khổ lượt trận thứ tư vòng bảng Champions League.
(PLO)- Lê Nguyên Sơn, người dắt con nhỏ đi trộm cắp khắp nơi ở TP.HCM, vừa bị Công an quận Gò Vấp khởi tố về tội trộm cắp tài sản. Sơn tỏ ra rất ân hận: “Tôi biết mình tội nặng lắm. Bây giờ hối hận và lo cho con”.
(PLO)- Mục đích ban đầu của ban sáng lập Facebook là kết nối mọi người với nhau nhưng dường như giờ đây, chính mạng xã hội lớn nhất toàn cầu này lại đang dần chia rẽ mọi người.
(PLO)- Tôi biết nhiều người sẽ nghi ngờ, cho rằng tôi cố chấp, không chịu thua chứ không phải tình cảm đích thực. Tôi mặc kệ, dù có mất cả đời tôi cũng phải đeo đuổi chị ấy đến cùng.
Không kiềm chế được dục vọng, Cường đã hại đời hai bé gái. Tương lai Cường đổ ụp sau cái đêm đen tối đó. Ngồi trong trại giam, Cường đã khóc, khóc vì hận bản thân mình, khóc vì thương nạn nhân phận mỏng đã mất sau đó không lâu....