Imogen Thomas vào bar gạ gẫm Ballack

Imogen Thomas vào bar gạ gẫm Ballack ảnh 1

Imogen lại háo hức đi săn, nhưng cô đã thất bại trước sự sắt đá của Ballack

Chưa hết sốc bởi tin đồn vợ chồng Ballack – Simone cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, người ta lại choáng với thông tin chàng cựu thủ quân đội tuyển Đức bị Hoa hậu sát cầu thủ Imogen Thomas giăng lưới tình.

CÂU GIAI LÀ NGHỀ CỦA NÀNG
Sau khi đăng quang vương miện Hoa hậu xứ Wales năm 2003, Imogen Thomas chỉ giỏi mỗi 2 việc: khoe đường cong qua những bộ đồ thiếu vải và mồi chài cầu thủ. Chụp ảnh nóng thì không phải lúc nào cũng có cơ hội (vì còn phụ thuộc vào lời mời từ các đối tác như hãng đồ lót A, tạp chí B…). Còn giăng câu với giới quần đùi áo số thì chẳng bao giờ Imogen phải xem ngày hay lên lịch cả. Cứ hễ gặp con mồi vừa mắt là bản năng sát thủ của cô lại trỗi dậy. Địa điểm săn mồi ưa thích của Imogen là các quán bar, hộp đêm – nơi tên tuổi của cô bắt đầu đi lên và thanh danh những cầu thủ dính với cô bắt đầu đi xuống.

Một tối buồn buồn vì không có cuộc hẹn nào, Imogen mò tới hộp đêm Whisky Mist tìm mồi. Cô chẳng lạ gì cái chốn ăn chơi khét tiếng thành London này. Chỉ cần đặt mông chưa nóng ghế và đảo cặp mắt lúng liếng một vòng, người đẹp đa tình đã có thể xác định mục tiêu tiềm năng. Và kìa, ngồi khá lặng lẽ trong một góc là gương mặt trông rất quen. Hình như Imogen đã ấn tượng với anh chàng này qua vài lần tình cờ theo dõi anh thi đấu đấu trên TV. Đúng rồi, anh từng khoác áo Chelsea. Tên anh là Michael Ballack.

“Vừa nhận ra Ballack, Imogen quên hết tất cả mọi người xung quanh. Cô chỉ tập trung chiếu tướng tiền vệ người Đức”, một vị khách có mặt tại hộp đêm Whisky Mist lúc đó tiết lộ trên tờ Daily Star.

Nhìn ánh mắt đong đưa của Imogen cứ như thể cô sắp ăn tươi nuốt sống Ballack đến nơi vậy. Hoa hậu sát cầu thủ phiên bản 2.0 có cớ để tự tin như thế. Hồi năm 2006, khi mãi không thể chen chân được vào giới showbiz xứ Sương mù, Imogen chủ động xin vào làm ở quán bar VIP Purple (thuộc khách sạn 5 sao Sanderson, London) để đong cầu thủ.

Cô lần lượt hạ gục Dwight Yorke và Cristiano Ronaldo tại đây. Cái mác Hoa hậu sát cầu thủ của Imogen cũng bắt đầu được xây dựng từ đó.

CẢNH GIÁC LÀ TÍNH CỦA CHÀNG
Mắt của Imogen cứ liên tục bắn tín hiệu về phía Ballack. Nếu là đối tượng khác thì chắc chắn họ đã chủ động tiến về phía Imogen mà “xin được diễm phúc mời rượu mỹ nhân” từ lâu rồi. Nhưng lạ chưa, Ballack tỉnh bơ như không.

Hay là Ballack quá chén đâm hoa mắt? Thấy bảo trước khi đến đây, cựu ngôi sao Chelsea đã chén tạc chén thù với mấy đồng đội cũ trong đội hình The Blues tại nhà hàng Zuma. Thế này thì mất mặt Hoa hậu sát thủ quá! Xưa nay chỉ có Imogen làm ngơ trước thiên hạ chứ làm gì có anh nào phớt lờ cô. Nhưng thói đời là thế, con mồi càng lạnh lùng thì kẻ đi săn càng không chịu bỏ cuộc. Imogen nhờ người chuyển lời xin được làm quen với Ballack.

Phải tới lúc ấy ngôi sao đến từ nước Đức mới có tín hiệu đáp trả. Ballack chuyển cho Imogen thông điệp xanh rờn: “Đừng có phí thời gian như thế!”. Lúc ấy Ballack chỉ có hình bóng cô vợ Simone trong tim? Hay anh đã quá tường tận chuyện cả tá đồng nghiệp bị biến thành con rối trong trò chơi tình ái của Imogen?

Mà kể cả khi Ballack có máu thèm của lạ đi chăng nữa (như chuyện hậu vệ Christian Lell từng cáo buộc Ballack tòm tem với bạn gái của mình), dại gì anh đi “ăn chả” giữa chốn đông người như vậy. Nếu Imogen không phải là kẻ thứ ba chen ngang thì câu hỏi đặt ra bây giờ: nhà Ballack lục đục vì đâu?

Theo Hạnh Nguyễn (Bongdaplus)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm