Khi cánh cửa được mở

Các “thượng đế” bây giờ thường có thói quen sáng mua báo xem tỉ lệ cược nhan nhản ở các trang bìa rồi chọn cửa để đánh. Rất nhiều hình thức để cược như nhắn tin (nếu là khách quen) hoặc có thể vào một quán cà phê nhờ nhân viên “đánh” giúp. Những tay chơi lớn hơn và chuyên nghiệp hơn thì vào mạng đánh qua thẻ mua của nhà cái hoặc qua thẻ tín dụng… Cứ thế mỗi ngày, mỗi tuần, ngoại tệ từ Việt Nam cứ trôi ra nước ngoài vào tài khoản nhà cái mà chẳng đồng thuế hay phí nào rớt lại.

Trong giới cầu thủ Việt Nam vẫn truyền tai nhau một tuyển thủ có đêm “đánh banh” (từ lóng chỉ cá cược) mấy ngàn USD đến độ phải xin chuyển nhượng để có tiền tỉ trả nợ mà vẫn không đủ. Cầu thủ này “nổi” đến mức bây giờ, chính đồng đội của anh cũng không tin bởi sợ thua keo “banh ngoại” sẽ làm keo “banh nội”.

Cá cược hợp pháp được xem là chuyện tất yếu và đã được bàn rất nhiều vào những năm 2006, 2007 nhưng không thành.

Khi cánh cửa được mở ảnh 1

Nhà cái Ladbroke của Anh với phương châm dễ cá và thật đơn giản bằng đủ loại click chuột, lên mạng lẫn nhắn tin… Ảnh: GETTY IMAGES

Những năm đấy, rất nhiều cơ quan, ban, ngành gắn với phạm vi cá cược tương lai như Bộ Tài chính, Ủy ban TDTT, LĐBĐ Việt Nam… cử những đoàn đi khảo sát rồi về mỗi người bàn một kiểu. Đơn vị nào đi về cũng khẳng định đấy là phần bánh rất lớn mà lâu nay chúng ta khóa cửa trước nhưng cứ bị các nhà cái nước ngoài mở cửa sau, lôi hết “thượng đế” chơi sàn của họ.

Cũng những năm đó, rất nhiều nhà cái đánh hơi và tìm đường nhảy vào qua việc lần ra những mối quan hệ cần thiết để nhảy vào đâu lưng làm ăn.

Một quan chức nhiệm kỳ trước từng đi khảo sát nhiều nơi, nhiều nước về sau này bật mí: “Chỉ cần dựa lưng với một đối tác là nhà cái mạnh mà hưởng phần trăm thôi cũng đủ có những khoản thu kếch xù rồi”.

Rất ít ai nghĩ đến phần bánh từ cá cược nội do đơn vị nội tự làm và tự nuôi mình để lớn mạnh.

Khi mọi người đang say sưa bàn về cá cược hợp pháp sắp ra đời, có lần tôi hỏi một vị nằm trong bộ phận đang tham gia vào những dự án cá cược: “Đã có ai tính đến “cá nội” phải đấu với “cá ngoại” chưa?”.

Chỉ một phép so sánh đơn giản “cá nội” mới mẻ cần thu hút “thượng đế” nhưng đương nhiên phải gánh nhiều khoản thuế lại khống chế tiền cược trong khi “cá ngoại” thì càng chơi nhiều càng được khuyến mãi, lại chẳng mất đồng thuế nào. Bấy nhiêu cũng nhìn ra được sự cạnh tranh của thị trường cá cược mà khi mở cửa ta phải đấu với những kẻ vào nhà ta (bất hợp pháp) từ khi cửa còn đóng.

Phân tích thế không phải để bàn lui mà là để bàn kỹ hết các tình huống, trong đó có việc buộc “thượng đế” thích đi cổng chính ta mới mở thay vì vẫn vào bằng cổng sau.

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm