Khó giữ xác cá voi khổng lồ trong lồng kính

Ngày 21/2 (mùng 8 Tết âm lịch) ngư dân Bạc Liêu phát hiện xác cá ông (cá voi), trọng lượng ước khoảng 15 tấn, chết trôi trên biển. Nguyện vọng của đông đảo ngư dân cũng như mong muốn của địa phương là xây mộ thiêng (lồng kính) để giữ lại thân cá nhằm gìn giữ, lưu truyền, làm điểm thu hút khách du lịch. Đến nay đã qua hơn 1 tháng mà địa phương còn loay hoay chưa biết xử lý thế nào, trong khi đó xác cá ông ngày càng phân hủy, bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường cả khu vực. Một số xương sườn cũng đã bắt đầu gãy, không còn nguyên vẹn như ban đầu.
Ban trị sự lăng ông Duyên Hải, đơn vị trực tiếp quản lý xác cá ông (xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) đã xác nhận không còn khả năng quản lý, vì tình trạng phân hủy thân cá ngày càng nhanh. Cũng trong đầu năm nay, xác con cá voi nặng trên 10 tấn trôi dạt vào bờ biển Nam Định cũng đã được chôn lấp để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Theo Huỳnh Sử (TT&VH)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm