(PLO)- Sau khi nghỉ hưởng chế độ hưu trí nhiều người vẫn cố trụ lại công ty, doanh nghiệp để xin ký kết lại hợp đồng lao động thời vụ để tiếp tục làm việc mới mong đủ sống…
(PLO)- Mùa Vu lan báo hiếu đang tới gần, TNI King Coffee rất vui mừng khi nhận được câu chuyện khởi nghiệp của chị Lê Trúc Ly, sinh năm 1987, chủ quán WE HOME Café tại địa chỉ 172 Trần Nhân Tôn, quận 10, TP. HCM.
(PLO)- Nếu công ty ép bạn đi làm vào ngày nghỉ Tết trái với ý muốn của bạn mà không phải nhằm thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh…thì sẽ bị phạt tiền.
(PLO)- Thay vì về quê đón tết như mọi năm, tết này PDT - chàng sinh viên ngành Cơ khí Trường Hutech – ĐH Công nghệ TP.HCM phải ở lại TP đi làm để trang trải cuộc sống khó khăn.
(PLO)- Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cảnh báo có rất nhiều trường hợp du học sinh Việt Nam sang Nhật Bản không vì mục đích học tập mà vì mục đích kiếm tiền (du học trá hình).
(PLO)- Trong khi mọi người đang nô nức chuẩn bị lễ Giáng sinh thì các du học sinh Việt tại xứ sở kiwi (New Zealand) lại đang chào đón một mùa hè sôi động bằng những trải nghiệm làm thêm độc đáo.
Ngày Nguyễn Văn Tuân nhận tin đỗ thủ khoa ĐHQG Hà Nội là ngày vợ chồng chú Nguyễn Văn Bốn bàn với nhau cô sẽ ở nhà lo cấy ruộng, còn chú ra trung tâm thủ đô bốc vác, phụ hồ kiếm tiền nuôi hai con ăn học.
New York Times ngày 24/5 đăng bài viết mang tên “Lễ tốt nghiệp của năm” nói về Tay Thi Nguyen - một cô sinh viên sư phạm Anh văn năm cuối - nhỏ bé nhưng có ý chí kiên cường, quyết theo đuổi đến cùng ước mơ của mình.
Gần 11g trưa, mấy chục học sinh (HS) ngồi ăn cơm dưới mái tôn nóng hầm hập. Bốn chiếc máy quạt nhỏ treo tường không đủ sức làm dịu bớt không khí, nhiều em ăn cơm mà mồ hôi nhễ nhại. Cách đó vài bước chân là nhà vệ sinh.
(PLO) – Việc làm của nhân viên Công ty CP Tư vấn Du Học PS là đáng lên án vì đã lừa gạt những hộ nghèo ở xã Bình Minh, Quảng Nam, trục lợi trên ước mơ chính đáng của họ.
Vỡ mộng kiếm tiền bằng con đường du học, nhiều gia đình ở miền biển Bình Minh (Thăng Bình, Quảng Nam) phải gánh khoản nợ lên đến hàng trăm triệu đồng, con cái thất nghiệp, trắng tay.