Phim Nghiệp sinh tử phần 3, tập 22:

Mót và Lệ thề 'không đội trời chung' với Tô Hoàng gian ác

Đây cũng chính là tâm nguyện duy nhất của Lệ khi người chồng xấu số cũng bị Tô Hoàng hãm hại.

Đợi bọn tay sai của Tô Hoàng rời đi, Mót lén quay về nhà thì phát hiện má cô đã bị giết chết.

Mót đau đớn trước cái chết thương tâm của mẹ mình.

Đoán biết đây chính là hành vi tàn độc của gã người tình họ Sở, trong cơn uất hận cùng cực, Mót thề sẽ bắt kẻ ác nhân phải trả đủ món nợ mà hắn đã gây ra.

Trước công đường, với đầy đủ nhân chứng, vật chứng đã được ngụy tạo, tên quan huyện tuyên án Lực bị đày đi phu dịch biệt xứ vì tội chứa chấp kẻ mang trọng tội của triều đình.

Tô Hoàng khiến Lực phải chịu cảnh lưu đày.

Hay tin chồng lãnh án phải lưu đày, Lệ thất thần lao đi tìm chồng khi vừa sinh con còn non ngày non tháng. Tuy nhiên cả nhà họ chỉ kịp nắm níu nhau vài câu dặn dò trong nước mắt trước lúc chia xa mà thôi.

Đúng như sự sắp đặt của Tô Hoàng, Lực đã bị tên Bứa cùng bọn lính dàn cảnh đâm chết trên đường giải đi.

Lệ bàng hoàng nhận hung tin và tức tốc đến nha môn nhận xác chồng trong nỗi đau tột cùng.

Cái chết oan khuất của người chồng nghèo đã đẩy cuộc sống của các thành viên còn lại trong gia đình Lệ rơi vào ngõ cụt.

Bởi lẽ, từ nay họ làm sao bước tiếp khi người đàn ông trụ cột đã mãi mãi ra đi? Trong khi đó, chàng rể quý của nhà họ Trịnh lại rất hả hê khi “chiếc gai” trong mắt đã được nhổ bỏ.

Nạn nhân tiếp theo của kẻ thủ ác sẽ là ai?

Mời khán giả xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Nghiệp sinh tử phần 3 lên sóng vào lúc 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên THVL1.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm