(PLO)- Tính đến sáng 7-8, hệ thống lưới điện trung hạ thế của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vẫn đang được kiểm tra và sơ bộ có thiệt hại về tài sản.
(PLO)- Nguyễn Tuấn Khanh (24 tuổi, quận 3, TP.HCM) đã thực hiện hành trình đi xuyên Việt bằng xe máy với quãng đường 8.000km đến 40 tỉnh thành. Chàng trai đã lựa chọn mặc áo dài mỗi khi dừng chân tại một địa điểm.
(PLO)- Riêng hai huyện Mường La (Sơn La) và Mù Cang Chải (Yên Bái) có 31 người chết và mất tích, 21 người bị thương và 228 nhà bị sập đổ, cuốn trôi. Tổng thiệt hại vật chất ước tính trên 800 tỉ đồng.
(PLO)- "4 em học sinh của trường mất tích, trong đó, Táng và Phay là 2 anh em ruột, Nu và Hứ cũng là 2 anh em ruột. Bố của các em cũng là anh em ruột thịt...". Đó là một trong số rất nhiều nỗi đau khi cơn lũ đi qua.
Không chỉ trong mùa vàng, Mù Cang Chải còn làm say đắm lòng người với mùa nước đổ. Hình ảnh người nông dân làm việc trong màu nâu đất, màu loang loáng của nước cùng ánh mặt trời... tạo nên một bức tranh đẹp mê mẩn.
Được đánh giá là một trong những địa điểm chơi dù lượn đẹp nhất Việt Nam, Mù Cang Chải mùa này nhìn từ trên dù lượn mang vẻ đẹp thi vị, hùng vĩ và mê đắm.
Lên thăm vùng cao Tây Bắc dịp này, du khách sẽ được ngắm nhìn thỏa thích sắc hoa đào phai nở hồng bên những sườn núi xanh. Khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, yên bình, đẹp nhưng một bức tranh phong cảnh.