Ngắm những bức tường bẩn ở quận 1 được thay áo mới


Gần tháng nay, các tình nguyện viên của Trung tâm Hành động và liên kết vì môi trường và phát triển (CHANGE) cùng đại diện Đoàn phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM đã bắt tay vẽ hình ảnh con tê giác lên bức tường của các phường Đa Kao, Nguyễn Thái Bình, Phạm Ngũ Lão, Cầu Kho, Cầu Ông Lãnh, Bến Nghé, Bến Thành (quận 1). Trong ảnh: Bức tường nằm tại góc đường Võ Văn Kiệt - Nguyễn Văn Cừ được khoác lên màu áo mới .


Đây là hoạt động chính trong chương trình “Vẽ tranh tường nghệ thuật bảo vệ động vật hoang dã”, một hoạt động nổi bật trong khuôn khổ chiến dịch “Chấm dứt sử dụng sừng tê giác” do CHANGE phối hợp với Quận đoàn quận 1 tổ chức nhằm tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ tê giác.


Cô Hồng (ngụ quận 1) ngắm từng bức tranh và thốt lên rằng "tranh quá đẹp, quá ý nghĩa".


"Trước đây, các bức tường này rất nhếch nhác nay trở nên đẹp thế này chúng tôi rất thích" - cô Hồng chia sẻ.


Bức tranh tê giác cùng thông điệp chung tay bảo vệ môi trường được vẽ trên góc đường gần vòng xoay Điện Biên Phủ (phường Đa Kao, quận 1). 


Người đi đường dừng lại nhìn ngắm bức tranh graffiti sống động.


Bức tranh với thông điệp cứu lấy tê giác được vẽ trên bức tường của hẻm 36  đường Nguyễn Huy Tự, phường Đa Kao.


Những gam màu sặc sỡ từ bức tranh tê giác được vẽ dưới chân cầu Bùi Hữu Nghĩa.


Bức tranh tê giác tô điểm cho bức tường trên đường Phan Kế Bính.


Bức tranh tê giác được vẽ trong hẻm 153 đường Nguyễn Thị Minh Khai.


Bức tranh tê giác sống động ở góc đường Võ Văn Kiệt - Nguyễn Văn Cừ.


Bà Nguyễn Thị Tại (74 tuổi), bán cà phê ở hẻm 60 đường Lê Thị Riêng, cho biết "trước đây bức tường đầu hẻm rất nhếch nhác, bị bôi bẩn, dán tờ rơi... nay được các cháu vẽ tranh lên rất đẹp, hợp với phong trào môi trường xanh - sạch - đẹp của thành phố" - bà Tại chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới