Vợ chồng Tổng thống Mỹ G. Bush có thể bị đầu độc trong Hội nghị thượng đỉnh G8 năm 2007. Dư luận giật mình khi thông tin này được tiết lộ trong cuốn hồi ký của cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Laura Bush mới đây.
Nghi án đầu độc vợ chồng Tổng thống G. Bush
Trước kia, khi ngành pháp y chưa phát triển, đầu độc là một phương pháp ám sát lý tưởng bởi thật khó để nói rằng đó là một vụ giết người hay chỉ đơn giản là món hải sản tồi. Thời nay, điều tưởng chừng như vô cùng khó xảy ra đó lại vừa hâm nóng dư luận quanh cuốn hồi ký của cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Laura Bush phát hành ngày 4-5-2010. Theo đó, bà Laura Bush có viết rằng vợ chồng bà và phái đoàn Mỹ có thể đã bị đầu độc tại Hội nghị thượng đỉnh G8 ở Đức năm 2007.
Đệ nhất phu nhân tiết lộ, sau một bữa ăn ở G8 cách đây ba năm, Tổng thống Mỹ nói rằng ông bị đau bụng, khi đó cả phái đoàn đều cảm thấy nôn nao. “Trong quá khứ, từng có nhiều vụ đầu độc ở châu Âu, trong đó có một vụ dùng nhiên liệu hạt nhân. Nỗi lo lớn nhất là bọn khủng bố đã có chất nguy hiểm nào đó và thả vào khu nghỉ dưỡng”, bà Bush viết. Bà Laura Bush viết rằng bà không biết liệu có chất độc nào được tìm ra không nhưng các bác sĩ phát hiện một loại virus tấn công dây thần kinh bên trong tai khiến một nhân viên Nhà Trắng bị điếc một bên tai và một người nữa đi lại khó khăn.
Đệ nhất phu nhân Michelle Obama rất an tâm với các quy trình trong nhà bếp của Nhà Trắng
Theo tờ Spiegel của Đức, các nhà điều tra và nhân viên bếp của khách sạn Grand Hotel Heiligendamm bác bỏ mối nghi ngờ đó. Đầu bếp Steffen Duckhorn, người trực tiếp tham gia sự kiện này cho biết, trong suốt thời gian diễn ra hội nghị, các chuyên gia độc học thường trực trong khu bếp của khách sạn 5 sao và thu thập mẫu của tất cả các món ăn cả trước bữa ăn, trong bữa ăn và sau đó. Phòng thí nghiệm được đặt ngay cạnh khu bếp ăn và không tìm ra dấu hiệu nhỏ nhất nào đáng nghi ngờ. Ngoài ra, các nhân viên nói rằng khu bếp chỉ chuẩn bị đồ ăn cho tổng thống, thủ tướng, phu nhân của họ và các nhân viên thân cận chứ không phải cho toàn bộ phái đoàn.
Steffen Duckhorn cũng cho biết phái đoàn Mỹ mang theo đồ ăn riêng và đều có logo của Nhà Trắng. Các gia vị tươi được mua tại Đức nhưng các nhà cung cấp và nhân viên làm trong bếp đều qua kiểm tra trước khi hội nghị diễn ra. Nhân viên an ninh cùng chó nghiệp vụ thường trực tại cửa bếp. “Và nếu có gì xảy ra, chúng tôi là người chết trước. Chúng tôi nếm đồ mình nấu” - Duckhorn nói.
Cơ chế ngăn chặn nguy cơ bị đầu độc
Một năm trước, Hãng AFP của Pháp cho hay, trong nhà bếp của quán “La Fontaine de Mars” tại Paris xuất hiện một người nếm thử thức ăn khi Tổng thống Mỹ B. Obama và đệ nhất phu nhân ăn tối tại đây hôm 6-6-2009. Nhân viên phục vụ Gabriel de Carvalho kể rằng ban đầu các đầu bếp thấy không thoải mái lắm nhưng người này khá nhã nhặn nên mọi việc cũng qua. Ngay lập tức, thư ký báo chí Nhà Trắng phủ nhận điều này. Sự việc càng gây chú ý bởi trước đó, người Anh cũng có lời “phàn nàn” tương tự về việc người nếm thử thức ăn khi Tổng thống Mỹ Bush thăm Cung điện Buckingham năm 2003.
Câu hỏi đặt ra là liệu Tổng thống Mỹ có người thử nếm thức ăn để đảm bảo Tổng thống không bị đầu độc? Chế độ an ninh trong nhà bếp của Nhà Trắng chắc chắn là cực kỳ chặt chẽ và người ta chỉ có thể mường tượng ra một phần khi xâu chuỗi một số sự kiện được tiết lộ trên báo chí. Dù không có cái gọi là “nghề nếm thức ăn Tổng thống” nhưng chắc chắn có một cơ chế để đảm bảo Tổng thống Mỹ không ăn phải thứ gì nguy hiểm.
Một điều có vẻ khá rõ ràng là khi Tổng thống ăn ở đâu đó không phải là địa chỉ 1600 Đại lộ Pennsylvania (Nhà Trắng), người nếm thử, trong hàng ngũ mật vụ hoặc quân binh có thể có liên quan. Theo bài báo của tờ Washington Post đăng hồi tháng 7-1990, khi Tổng thống George H.W. Bush ăn ở ngoài quán tại Washington khá thường xuyên, chừng 1 tháng một lần, ông thường mang theo đồ gia vị, nước uống đóng chai và một chuyên gia nếm. Ít nhất có một lần người ta nhìn thấy một chuyên gia rửa tất cả bát đĩa mà ông George và phu nhân Barbara chuẩn bị dùng, sau đó để mắt xem chúng đặt ở đâu, nếm thử thức ăn, giám sát quá trình phục vụ rồi mở chai và thử rượu của hai vợ chồng Tổng thống trước bữa ăn.
Và như tờ New York Times từng khai thác, trong tiệc nhậm chức của Tổng thống George W. Bush năm 2001, có một chuyên gia nếm thức ăn giám sát bữa trưa trong bữa tiệc tổ chức tại tòa nhà Quốc hội hôm đó. Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi an ninh tại nước Mỹ được tăng cường toàn diện kể từ sau vụ tấn công 11-9.
Năm 2005, trong cuốn “Đứng cạnh lịch sử”, cựu nhân viên mật vụ Joseph Petro - sau 23 năm phục vụ đã viết: “Về nguyên tắc, không có thứ gì có thể ăn được lại được để gần Tổng thống trừ khi chúng tôi biết nó từ đâu và ai là người cung cấp”. Khi Tổng thống dự một bữa tiệc lớn, Petro là người dùng đồ ăn giống hệt những người tham dự khác nhưng đó là sự chuẩn bị riêng của những quản gia của Nhà Trắng. Với những sự kiện ở nước ngoài, ông Petro kể: “Người quản gia sẽ tìm cách biết các món ăn được phục vụ trong bữa tiệc là gì và họ mang nguyên liệu từ Mỹ sang”.
Hồi đầu tháng 4-2009, trong Hội nghị cấp cao G20 tổ chức tại London, Anh, ông Obama lần đầu tiên thăm chính thức nước Anh trên cương vị Tổng thống Mỹ. Ngoài 200 nhân viên mật vụ tháp tùng, một quan chức tiết lộ: “Khi Tổng thống công du, cả Nhà Trắng theo tháp tùng, từ xe đi lại, nước uống, xăng dầu để dùng cho đến đồ ăn”. Được biết, đội an ninh của Mỹ, chủ yếu là các nhân viên mật vụ đã có 3 cuộc đi tiền trạm nước Anh trước chuyến thăm chính thức, trong đó chuyến khảo sát cuối cùng đã rà soát kỹ lưỡng để lắp đặt thiết bị, kiểm tra toàn bộ các nơi hội họp gặp gỡ để loại trừ rệp điện tử, thử thức ăn có độc tố hay không và đo chất lượng không khí xem có nhiều vi khuẩn hay không.
| Cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein từng có nhân viên nếm trước các món ăn của ông. Bản thân con trai của Saddam, nhân vật Uday khét tiếng từng rất tức giận khi người nếm thức ăn ưa thích của ông ta thiệt mạng. Cuộc bầu cử Tổng thống ở Ukraine năm 2004 cũng thu hút sự chú ý của dư luận trong nghi án đầu độc dioxin đối với ứng cử viên Viktor Yushchenko làm biến dạng khuôn mặt của ông này. Dù mức độ bảo vệ ít khắt khe hơn nhưng một khi ai đã ngồi trên chiếc ghế quyền lực thì ít nhất cũng cân nhắc đến khả năng bị đầu độc. |
Hải Yến tổng hợp (ANTĐ)