Nghi phạm đánh bom Boston nằm dưới đất chưa yên thân

Mảnh đất này được chú của Tamerlan cho biết là nơi y được chôn cất tại Doswell, gần Richmond, Virginia. Ảnh: AP

Tamerlan Tsarnaev, nghi phạm đã chết của vụ đánh bom Boston vừa được chôn tại một nghĩa địa Hồi giáo ở Virgnia, sau khi một phụ nữ Công giáo ra tay giúp đỡ trong việc tìm cho y một nơi an nghỉ.

Việc nghĩa địa Al-Barzakh ở Doswell bang Virginia hiến đất chôn nghi phạm đã nhanh chóng làm dấy lên những tranh cãi mới, khi các quan chức Virginia than phiền vì không được thông báo trước. Họ cũng đặt câu hỏi liệu việc làm này có vi phạm pháp luật và do đó cho phép họ hủy bỏ việc chôn cất Tamerlan ở bang Virginia hay không.

"Là tôi thì tôi sẽ không làm như thế", NBC News dẫn lời Peter Stefan, giám đốc một nhà tang lễ ở Worcester, bang Massachusetts, người đã dành một tuần để tìm kiếm một nghĩa trang đồng ý tiếp nhận thi thể Tamerlan mà không được. "Việc chôn cất mà không thông báo với thị trấn đã tạo ra một cơn ác mộng thực sự", ông nói.

Stefan tiếp nhận thi thể của Tsarnaev từ cơ quan khám nghiệm và chuẩn bị các thủ tục để chôn cất y, nhưng các nghĩa trang ở vài thành phố đã từ chối tiếp nhận y vì lo sợ những cuộc biểu tình, báng bổ và tai tiếng.

Là một người Hồi giáo, nghi phạm 26 tuổi này không thể được hỏa táng. Những nỗ lực trả y về với gia đình ở Nga cũng thất bại.

Sau khi theo dõi tình trạng bế tắc này, Martha Mullen, một cư dân ở Richmond, bang Virginia cho biết bà đã quyết định gửi thư điện tử cho các lãnh đạo tôn giáo địa phương và nhận được lời đề xuất hiến đất từ nghĩa trang Al-Barzakh. "Chúa bảo chúng tôi 'yêu kẻ thù của mình'", bà nói. "Không ghét họ kể cả sau khi họ chết".

Mullen cho rằng bà cảm thấy kinh sợ trước những tranh cãi về việc chôn cất Tamerlan, người thiệt mạng trong cuộc đọ súng với cảnh sát sau khi bị xác định là nghi phạm vụ đánh bom hôm 15/4 làm ba người chết và 260 người bị thương. "Về cơ bản, đối với tôi điều đó là sai trái", bà nói. "Chúng ta đã chôn nhiều người xấu khác, vì vậy điểm khác biệt dường như chỉ là sự việc y là người Hồi giáo".

Giới chức ở Worcester hôm 9/5 đưa ra tuyên bố bất ngờ rằng thi thể Tamerlan đã được di dời và chôn cất. Stefan cho biết ông đã giao xác cho chú của y, người "lo xoay sở hết tất cả". "Tôi đã chôn nó bằng chính bàn tay mình", Rusland Tsarni, chú của y nói. "Mọi thứ đã qua".

Tuy nhiên, vài giờ sau khi Mullen tiết lộ vị trí ngôi mộ, giới chức hạt Caroline đã đề nghị bang điều tra xem liệu vụ chôn cất có đúng luật hay không, mặc dù họ thừa nhận không có dấu hiệu cho thấy bất cứ luật nào bị vi phạm. "Nếu có, tôi nghĩ chúng tôi sẽ cố gắng làm ngược lại điều đã được làm", Floyd Thomas, chủ tịch ủy ban giám sát của bang cho biết.

Cảnh sát đã chỉ định nhân viên đề phòng các cuộc phá hoại hay biểu tình bởi có một số người bày tỏ sự giận dữ. AP dẫn lời lãnh đạo của Trung tâm Hồi giáo Virginia cho biết cộng đồng của ông tức giận và bà Mullen chỉ hỏi ý kiến của một nhóm Hồi giáo địa phương.

Bukhari Abdel-Alim, thuộc Cơ quan Tang lễ Hồi giáo, có nhiệm vụ quản lý nghĩa địa gồm 47 mảnh đất nhỏ, đã bảo vệ hành động này, và cho biết trong khi ông và các đồng nghiệp "bất bình mạnh mẽ" với hành động của Tsarnaev, "điều đó không giải thoát chúng tôi khỏi nghĩa vụ trao trả thi thể y về với đất".

"Y không thể tự chôn mình", Abdel-Alim nói.

Theo Trọng Giáp (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới