Những “chiến binh già” trên đỉnh lũ

Trong cơn bão số 4 vừa rồi, xã Hải Thành (huyện Hải Lăng) là nơi ngập lũ nặng nhất tỉnh Quảng Trị. Đây cũng là xã có tới 100 hộ toàn người già và phụ nữ neo đơn (trên tổng số hơn 500 hộ dân). Ấy thế nhưng khi bị lũ bao vây, giữa dòng nước cuộn xiết, những “chiến binh” tóc bạc phơ vẫn dùng thuyền nan chống chọi để đưa trẻ con di tản an toàn.

Chiều 26-9, giữa mênh mông nước, cụ Lý Thị Hỷ (82 tuổi) khom lưng chống thuyền nan đưa hai đứa trẻ trong làng ra đường lớn tránh lũ. Gần đến cầu tránh lũ, bỗng chiếc thuyền nan lọt thỏm vào dòng xoáy tít. Cụ Hỷ hô to cho hai đứa trẻ nằm bệt xuống thuyền, còn mình khom người chèo chống đưa thuyền trôi qua cầu. Rồi cụ vững tay đưa mấy đứa nhỏ đến nơi trú ngụ an toàn trước khi màn đêm sụp xuống.

Là một người già neo đơn, cụ Hoàng Khả (76 tuổi, thôn Trung Đơn) đã phải một mình vật lộn trong lũ để đưa từng bao lúa lên chạn nhà (phần để cất đồ đạc gần sát nóc nhà). Xong việc, cụ lọ mọ sang nhà anh Bằng hàng xóm, phụ bê từng bao lúa và bế từng đứa nhỏ đưa lên chạn. Anh Bằng kể: “Trong đêm, nước lên nhanh kinh khủng, sấm chớp kinh lắm; may nhờ cụ Khả kịp thời sang giúp nên mọi thứ an toàn”. Tương tự, nhiều cụ già như cụ Hùng, cụ Thủy, cụ Sen… cũng đều tham gia chống thuyền đưa đám trẻ rời khỏi rốn nước hiểm nguy.

Những “chiến binh già” trên đỉnh lũ ảnh 1

Cụ Khả đưa lúa lên chạn và chống chọi với lũ. Ảnh: LÊ PHI

Những “chiến binh già” trên đỉnh lũ ảnh 2

Cụ Hỷ chèo thuyền nan đưa lũ trẻ đến nơi an toàn. Ảnh: LÊ PHI

Những “chiến binh già” trên đỉnh lũ ảnh 3

Những đứa trẻ được các cụ già di tản đến nơi an toàn trong đêm mưa bão. Ảnh: LÊ PHI

Ông Lý Văn Quyền, Bí thư Đảng ủy xã Hải Thành, nói: “Xã tui là xã có số người già neo đơn nhiều nhất huyện. Lũ đến, tuy được ưu tiên di tản nhưng các cụ vẫn ở lại để cứu người. Giữa cơn lũ dữ, nhìn các cụ thật kiên cường”.

Mưa lũ lên nhanh, nước lũ bao phủ mọi con đường. Vậy mà các cụ già Hải Thành vẫn ngồi trực đầu làng cùng những người trẻ còn ở lại trong làng để sẵn sàng ứng cứu bất kỳ trường hợp nguy hiểm nào.

Thuyền nan giăng khắp mặt nước để chống chọi với nước lũ đang lên nhanh trong đêm. Một đời hy sinh vì con cháu, nay các cụ lại tiếp tục hành động như những “chiến binh già” vì sự sống của những mầm xanh. Tất nhiên chẳng ai dám trách móc gì nếu các cụ không chèo chống thuyền nan vượt lũ để sơ tán trẻ nhỏ. Hỏi một cụ vì sao lại hành động liều lĩnh như thế trong lúc tuổi già sức yếu, cụ kể mà rưng rưng: “Tụi nhỏ trong làng cũng là con cháu tụi tui mà. Mùa lũ năm trước, gia đình thằng Phan Lân lo chuẩn bị di tản mà quên để mắt tới đứa con đang ngủ. Lúc ngủ say, cháu không may rơi xuống nước và thiệt mạng. Cái chết của đứa nhỏ làm tụi tui đau lòng lắm! Bởi vậy, làm được chi cho mấy đứa nhỏ thì cứ làm. Chỉ mong sao thảm cảnh này không còn tái diễn với con cháu mình…”.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm