Từ khóa:

#ốc
Tìm thấy 21 kết quả
Biển khóc!

Biển khóc!

(PL)- Mấy hôm nay, con tàu chuyên dụng của Kiểm ngư Bình Thuận gần như quần nát khu vực biển Vĩnh Tân, Vĩnh Hảo giáp ranh với biển Cà Ná (Ninh Thuận) để truy tìm thủ phạm ném hàng chục trái mìn xuống biển để đánh bắt hải sản.
Khám phá nét hoang sơ biển Vũng Bầu

Khám phá nét hoang sơ biển Vũng Bầu

(PLO)- Bãi biển Vũng Bầu nằm cách trung tâm TP Quy Nhơn khoảng 30 km về hướng Bắc (thuộc huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định). Nơi đây bãi biển tĩnh lặng, trong xanh, mang nét đẹp hoang sơ, thuần khiết.
Trồng rau nhút thu hàng chục triệu mỗi tháng

Trồng rau nhút thu hàng chục triệu mỗi tháng

(PLO)- Rau nhút từ lâu đã là món ăn quen thuộc trong những nồi lẩu, nồi canh chua nóng hổi ở mỗi gia đình hoặc quán nhậu ở miền Nam bởi vị dai, giòn giòn đặc trưng và thanh mát.
Đầu năm chen bẹp ruột đi ăn ốc Xóm Chiếu

Đầu năm chen bẹp ruột đi ăn ốc Xóm Chiếu

(PLO)- Đường Xóm Chiếu (Quận 4, TP.HCM) từ lâu vốn nổi tiếng là “thiên đường ăn vặt” của giới trẻ, đặc biệt là với những tín đồ ốc.  Những quán hàng san sát nhau, ốc chế biến hợp vị, giá cả phải chăng. Vì số lượng quán mở ngày Tết rất ít, đường nhỏ, người đến thì đông nên nếu không nhanh chân bạn sẽ không còn chỗ ngồi.
3 note nhỏ cho Sài Gòn của tôi

3 note nhỏ cho Sài Gòn của tôi

(PL)- Cho dù vật đổi sao dời thì Sài Gòn vẫn còn nguyên cốt cách của mình: bình dị mà lịch lãm, êm ả nhưng sục sôi, hiện đại mà hoài cổ...
Chuyên gia 'bật mí' cách chế biến hải sản

Chuyên gia 'bật mí' cách chế biến hải sản

(PLO)- Bên cạnh lợi ích về mặt sức khỏe, mùi vị của các món hải sản cũng rất tuyệt vời. Tuy nhiên, chế biến hải sản vừa ngon, vừa giữ được chất bổ dưỡng không phải ai cũng biết.
Nghề ‘bà cậu’ ở xứ Vàm Nao

Nghề ‘bà cậu’ ở xứ Vàm Nao

(PL)- Một trong những chương trình đặc sắc của tour đến Vàm Nao là săn cá bông lau với người dân ở đây lúc 7 giờ tối. Mùa săn cá kéo dài từ tháng 11 tới tháng 2 âm lịch hằng năm.
Thư ảnh gửi em gái Cali: Trăm thứ ngon đường phố Sài Gòn

Thư ảnh gửi em gái Cali: Trăm thứ ngon đường phố Sài Gòn

(PLO) - Em Cali thương! Ngày em còn ở bên này, má thường răn dạy em như vậy! Giờ thì ở Sài Gòn có cả ngàn thứ ngon từ Tây, Tàu, Đài, Nhật… và mọi miền đất nước đổ về. Trong thư ảnh này, anh không “gửi” cho em những “món ngon” ở cấp… nhà hàng mà là những món ngon đường phố, cùng cuộc mưu sinh vất vả của con người…
Người đàn bà cá trích

Người đàn bà cá trích

Chuyện kể rằng có một người phụ nữ gốc Khmer một mình từ Hà Tiên vào đô thị Rạch Giá, sống giữa chốn hoang vắng người ít hơn ma để dựng quán bán hàng.