'Ông hoàng Mưa bụi' Chế Thanh tiết lộ lý do thất bại ở mối tình đầu

(PLO)- Có mặt ở vai trò giám khảo của vòng bán kết Đấu trường ngôi sao 2022, ca sĩ Chế Thanh đã mang tới nhiều kinh nghiệm chuyên môn đắt giá dành cho các ca sĩ trong ca hát lẫn biểu diễn sân khấu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong đêm thi chủ đề Giao thoa có sự kết hợp giữa quá khứ và hiện tại, ca sĩ Chế Thanh vốn là người yêu thích sự lãng mạn đã có những chia sẻ bất ngờ về câu chuyện mối tình đầu của anh trong quá khứ.

Giám khảo Chế Thanh cho rằng có một số người may mắn khi mối tình đầu nên duyên vợ chồng sống cùng nhau đến răng long đầu bạc, số còn lại kém may mắn hơn thì mối tình đầu sẽ trở thành chuyện của dĩ vãng.

Thế nhưng, dù cho thế nào thì anh khẳng định mối tình đầu luôn là mối tình đẹp thơ mộng và để lại nhiều kỉ niệm khó phai cho mỗi người.

Giám khảo Chế Thanh. Ảnh: CTCC

Giám khảo Chế Thanh. Ảnh: CTCC

Ca sĩ Chế Thanh chia sẻ mối tình đầu của mình đến khá trễ, đó là khi anh đã vào học chuyên nghiệp ở trường nghệ thuật sân khấu.

Nam giám khảo cũng tâm sự mối tình này của mình là mối tình nghệ sĩ trẻ, đang trong quá trình lặn ngụp tìm tòi trong nghề nghiệp.

Kể về một kỉ niệm đáng nhớ của mối tình đầu, giám khảo Chế Thanh cho hay đó là một lần hẹn hò cuối tuần. Anh đến chở người yêu tại kí túc xá, sau một hồi đạp vòng quanh thấm mệt thì cả hai mới quyết định dừng chân tại quán nước ở công viên Tao Đàn.

Chế Thanh thuật lại câu chuyện cười ra nước mắt, xấu hổ nhưng khó quên của mối tình đầu..

Giám khảo Chế Thanh và giám khảo Thùy Trang.

Giám khảo Chế Thanh và giám khảo Thùy Trang.

Trong quá trình yêu nhau, Chế Thanh phải nghỉ học sớm và bắt đầu đi hát, cô người yêu vẫn ở lại trường tiếp tục theo học.

Anh đi hát đoàn tỉnh xa biền biệt tận Cà Mau tới 3 tháng trời, liên lạc khó khăn chủ yếu qua thư tay. Khi trở về, Chế Thanh có đạp xe xuống trường để tìm gặp người yêu thì bắt gặp cô đang đi cùng một người con trai khác.

Thất bại ở mối tình đầu cũng giúp ca sĩ Chế Thanh rút ra nhiều bài học đáng giá. Điển hình như anh tự nhủ phải cố gắng và nỗ lực thật nhiều để thành danh, thành tài.

Khi đã có được công danh sự nghiệp thì tình yêu tự khắc đến với mình bằng nhiều con đường khác, không cần thiết phải tự đi tìm kiếm tình yêu như trước.

Hai giám khảo giao lưu tại chương trình.

Hai giám khảo giao lưu tại chương trình.

Ca sĩ Chế Thanh cũng tiết lộ cách đây mấy năm anh có gặp lại mối tình đầu của mình và cả hai cũng nhắc lại nhiều chuyện cũ. Sẵn dịp anh cũng đã chúc mừng cuộc sống hạnh phúc hiện tại của tình cũ.

Ngoài ra còn cho cô gái biết được ngày ấy, anh đã có dự định sẽ cưới cô sau ba năm nữa.

Nam giám khảo cũng thừa nhận rằng chính việc thất bại ở mối tình đầu đã góp phần động lực cho anh trở thành ca sĩ nổi tiếng.

Các nhân vật trong chương trình.

Các nhân vật trong chương trình.

Đêm bán kết thứ 3 củaĐấu trường ngôi sao 2022 sẽ là nơi dành cho các bản nhạc mà ở đó có sự kết hợp giữa tinh hoa quá khứ và những phong cách âm nhạc mới nhất hiện nay.

Đó có thể là một bài dân ca được remix hay một bài nhạc trẻ có màu sắc cổ phong, sử dụng nhạc cụ dân tộc hoặc chất liệu dân ca… Với chủ đề Giao thoa, khán giả tiếp tục được thưởng thức những màn trình diễn đặc sắc đến từ ba đội Lâm Vũ, Nam Cường và Phương Trinh Jolie.

Bên cạnh đó, người hâm mộ còn được gặp gỡ hai giám khảo khách mời là ca sĩ Chế Thanh và ca sĩ Thùy Trang.

Những ca sĩ sẽ đại diện cho ba đội trưởng ở đêm bán kết lần này là Trần Vũ – Thu Trang, Trương Trần Anh Duy và Tuyết Mai.

Cả ba nghệ sĩ sẽ cùng nhau mang đến những bản phối ấn tượng từ những ca khúc tưởng chừng đã quen thuộc với khán giả từ lâu như: Con cò, Đá trông chồng, Dạ cổ hoài lang, Người ở đừng về, Chờ người nơi ấy, Thuở ấy còn em.

Chương trình được phát sóng vào 21 giờ tối nay, 25-5 trên THVL1.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

'Học sinh chúng mình 2000 hồi ấy' như thế nào ?

'Học sinh chúng mình 2000 hồi ấy' như thế nào ?

(PLO)- Cuốn sách "Học sinh chúng mình 2000 hồi ấy" làm sống lại một vài khoảnh khắc mà mỗi người lớn đều từng là học sinh, từng vui đùa, từng ẩm ương, từng ngớ ngẩn, từng sợ hãi.