(PLO)- Mẹ mất vì COVID-19 sau hai tuần điều trị, bố điều trị COVID-19 xong hiện đang tự theo dõi sức khỏe tại phòng trọ, hai chị em ở khu cách ly hôm nay mới về nhà...
(PLO)- Nhiều
thực khách và nhân viên ở một số quán nhậu tại quận Bình Thạnh, TP.HCM được lực
lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên ngay trong đêm.
(PLO)- UBND TP đã có quyết định di dời khẩn
cấp 32 hộ dân sống tại chung cư số 440 Trần Hưng Đạo, phường 11, TP.HCM nhưng
các hộ dân vẫn sinh hoạt ở đây bình thường.
(PLO)- Sở GTVT TP.HCM cho biết đèn tín hiệu giao thông giữa Phạm Phú Thứ-Võ Thành Trang, phường 11, quận Tân Bình thuộc quản lý của UBND quận Tân Bình.
Gửi thông tin đến Pháp Luật TP.HCM, một số người dân đang sống tại hẻm 348 đường Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh (TP.HCM) phản ánh tại hẻm này có một công trình xây dựng đang thi công.
(PL)- Để trở lại cuộc sống bình thường
khi đã mất mát nhiều, thậm chí mất hết tuổi trẻ và cơ hội, nhiều người
sau cai đã phải tìm một động lực rất lớn để vượt qua chính mình.
(PL)-
Tin từ UBND TP.HCM ngày 8-7 cho biết UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở
TN&MT TP, UBND quận Bình Thạnh yêu cầu khẩn trương kiểm tra các nội
dung phản ánh của bài báo “Điểm tập kết rác “hành” dân” đăng trên Pháp Luật TP.HCM ngày 24-6-2016.
Ngày 12-4 vừa qua, 2 huyện Củ Chi và Hóc Môn đã xúc tiến đầu tư toàn diện thành công. Hàng loạt biên bản ghi nhớ đầu tư trên 16,2 tỉ USD đã được ký kết. Ngay lập tức, giá đất từ đất vườn, đất ruộng, đất trồng cây… ở 2 huyện này đã tăng dựng đứng trên 50%. Ảo về giá, loạn về “cò” đang là thực tế ở Củ Chi và Hóc Môn.