Án nặng cho cặp tình nhân giết mẹ, cướp vàng

Giảm án cho Nguyễn Thị Kim Ngân (chưa tròn 18 tuổi) từ 18 năm tù xuống còn 17 năm tù về hai tội giết người, cướp tài sản.

Tháng 8-2012, cặp tình nhân này về thăm nhà mẹ Ngân ở huyện Ba Tri (Bến Tre). Hết tiền mua ma túy, chúng bàn nhau chiếm đoạt dây chuyền vàng của mẹ Ngân. Trưa 13-8-2012, Út mua thuốc ngủ, Ngân hái lá sâm ở vườn nhà, tán nhuyễn thuốc ngủ trộn bỏ vào tô. Sau đó, Ngân lấy giấy, đọc cho em gái viết thư xin lỗi để lại với nội dung hoàn cảnh khổ quá nên “mượn đỡ” vàng để xoay xở...

Khi người mẹ đi bắt cá ngoài đồng về, Ngân đưa tô lá sâm có bỏ thuốc ngủ cho bà ăn. Thấy nạn nhân chỉ chóng mặt, Ngân nói Út đánh bà ngất xỉu. Lúc Út lấy dây chuyền, nạn nhân bật dậy la “cướp”, Út liền dùng tay bịt miệng, bóp cổ bà đè xuống giường nhét vải vào miệng. Nạn nhân vùng vẫy chống trả, Út dùng tay đánh nhiều cái vào đầu và mặt, Ngân phụ giúp trói chân, trói tay. Sau đó chúng khiêng nạn nhân xuống nền nhà, dùng dây kim loại xích, khóa, dùng mền trói tiếp. Hậu quả là nạn nhân chết vì ngạt thở.

Út cùng Ngân trốn lên TP.HCM, đem bán dây chuyền được gần 10 triệu đồng. Vài ngày sau, chúng bị Công an tỉnh Bến Tre bắt. Khám xét, công an thu giữ trong bóp của Út hai gói heroin.

Tại phiên sơ thẩm hồi tháng 9-2012 của TAND tỉnh Bến Tre, trong khi Út xin lỗi gia đình nạn nhân thì Ngân không hề tỏ ra hối hận. Sau phiên tòa này, hai bị cáo kháng cáo xin giảm án vì có con nhỏ...

Theo tòa phúc thẩm, các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội quyết liệt, tàn nhẫn, mất nhân tính, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây căm phẫn trong xã hội. Dù Út có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng tính chất của vụ án quá nghiêm trọng nên cần giữ nguyên mức án cao nhất. Còn Ngân phạm tội khi đang mang thai nên tòa giảm án như trên.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm