Nữ hành khách bất ngờ chuyển dạ trên tàu SE8

Tối 15-3, tàu SE8 xuất phát tại Sài Gòn lúc 6 giờ đi Hà Nội, do anh Huỳnh Văn Minh làm trưởng tàu đã phải dừng khẩn cấp tại ga Bồng Sơn (tỉnh Bình Định).
Nguyên nhân, khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, hành khách tên Nguyễn Thị Thơ (25 tuổi, quê Nghệ An) có vé giường số 1 toa 11 (đi Sài Gòn - Chợ Sy) có dấu hiệu chuyển dạ. Chị Thơ liên tục vùng vẫy kêu đau và cầu cứu mọi người.
Lập tức, các hành khách tại toa 11 đã thông báo đến tiếp viên trên tàu nhờ hỗ trợ khẩn cấp. Đội ngũ tiếp viên đã nhanh chóng có mặt, sơ cấp cứu cho hành khách. Sau đó, tiếp viên tàu đã dùng hệ thống loa để nhờ hành khách nào có mặt trên tàu là bác sĩ thì đến hỗ trợ chị Thơ tuy nhiên không tìm được.

Nữ hành khách bất ngờ chuyển dạ trên tàu SE8 ảnh 1

Nữ hành khách bất ngờ chuyển dạ trên tàu SE8 ảnh 2

Nữ hành khách bất ngờ chuyển dạ trên tàu SE8 ảnh 3

Hình ảnh tổ tiếp viên tàu SE8 đang đưa hành khách lên xe taxi để đến bệnh viện

18 giờ 48 phút, tàu SE8 dừng hẳn tại ga Bồng Sơn. Tổ tàu đã dùng băng ca đưa chị Thơ xuống ga. Trưởng tàu đã gọi điện thoại cho taxi chở chị đến bệnh viện gần nhất. Tiếp viên Ngô Thị Ngân đã đi cùng chị Thơ đến bệnh viện.
20 phút sau, chị Thơ đã hạ sinh thành công một bé trai. Cả hai mẹ con đều mẹ tròn con vuông.
Được biết tàu SE8 đã trễ 12 phút tại ga Bồng Sơn để thực hiện công tác hỗ trợ hành khách sinh nở.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm