Cắm dao vào bụng đi báo cướp!

Theo lời ông Ng., ông bị hai tên cướp tấn công, lấy 50 triệu đồng. Nhận định kẻ cướp táo tợn, công an khẩn trương khám nghiệm hiện trường, rà soát những người nghi vấn, lấy lời khai nạn nhân… Sau hơn một tháng điều tra, công an mời ông Ng. lên làm việc và lật bài ngửa: Vì sao ông tự đâm mình? Đến nước này, “nạn nhân” khai thật: Vì nợ nần nên khi nhận tiền của công ty để trả cho công nhân, ông mang trả nợ rồi tạo vụ cướp giả. Mới đây, ông Ng. bị xử phạt 1 triệu đồng vì hoang báo. Đã có nhiều người đi báo bị cướp giả và cao lắm là họ tự rạch tay, cào xước mặt để đóng kịch… chứ hiếm ai dám tự đâm vô bụng mình thế này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm