Tìm được 6 loại nấm quý hiếm trong Sách Đỏ vì... thương chồng

Vượt rừng tìm nấm quý

Đầu năm 2010, ông Lê Long, chồng bà Phan Thị Nhỏ (53 tuổi, thôn Hà Nha, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam)  phải nằm viện vì bệnh gan. Thương chồng hàng ngày vật lộn với căn bệnh quái ác, bà bỏ cả chạy chợ và việc nhà để đi tìm loại nấm dược liệu trong các vùng rừng núi huyện xa mãi tận Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang… để về trị bệnh cho chồng. “Rồi ông trời chẳng phụ. Tui tìm được nấm linh chi như người sắp chết đuối vớ được áo phao" - bà Nhỏ kể.

Nấm được cắt nhỏ chờ phát cho người bệnh nghèo.

Để chắc chắn là nấm mình tìm ra có thể hỗ trợ điều trị bệnh gan cho ông, bà đã mang chúng ra tận Trường Đại học Huế để kiểm định. PGS-TS Ngô Anh - Trưởng phòng Thí nghiệm thực vật, khoa Sinh học (ĐHKH Huế). PGS-TS Ngô Anh đã khẳng định: "Các loại nấm này đều dùng đễ hỗ trợ điều trị, chữa các bệnh về gan, ưng thư, cao huyết áp, suyễn… rất tốt. Từ xưa nấm linh chi đã là một vị thuốc rất tốt để trị bệnh trong dân gian".

Theo chỉ lượng của PGS-TS Ngô Anh và những bác sĩ Đông y, bà đã cắt, sắc cho ông uống và thấy chúng thực sự có tác dụng. Sức khoẻ của ông ngày càng dần bình phục. "Đó là phép màu vợ tôi mang lại, nếu không tôi đã phải nằm vật vã với bệnh tật" - ông Long nói trìu mến về vợ mình.

Chia sẻ với người nghèo

Các loại nấm mà bà Nhỏ tình cờ tìm ra là: Tử chi, hắc chi, cổ linh chi, xích chi, thanh chi, hoàng chi. Trong đó cổ linh chi là loại nấm rất hiếm nằm trong Sách Đỏ và chỉ có ở rừng núi Quảng Nam.

Tin bà Nhỏ tìm được nấm quý chữa được bệnh hiểm nghèo nhanh chóng lan xa. Nhiều người bệnh từ khắp nơi đã tìm đến nhà bà để được dùng thử nấm, có lúc lên đến hàng trăm người. Bà Nhỏ đã chẳng hẹp lòng, hàng ngày cắt loại nấm mình tìm được, đóng gói, phơi khô phát cho các bệnh nhân nghèo. Có những bệnh nhân ở tận TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương… cũng tìm đến nhà bà để nhận nấm quý về chữa bệnh.

Chị Nguyễn Thị Vân cùng ở thôn Đại Lộc, cho biết: “Bà Nhỏ có rất nhiều nấm quý, nhiều người mắc bệnh hen suyễn, cao huyết áp, gan nhiễm mỡ đều tìm đến bà xin nấm”. Với bà Nhỏ thì người ta mang bệnh mới tìm đến mình, nên có bao nhiêu tiền tích cóp, bà gom hết để mua nấm phát cho người bệnh nghèo.

Trong cuốn sổ ghi chi chít những người bệnh được bà Nhỏ giúp đỡ, chúng tôi đọc thấy có tên ông Thái bị bệnh gan ở quận Bình Thạnh, TP. HCM; ông Mười ở Bình Phước; ông Bảy bị u gan ở Đại Phong (Đại Lộc)… Đó là những người đã may mắn được dùng nấm linh chi miễn phí của bà Nhỏ để trị bệnh và đã vượt qua được bệnh tật...

Theo Nguyên Lê (Dân Việt)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới