(PLO)- Đối tượng cần giám định phải còn tồn tại ít nhất là dưới dạng răng hoặc xương chưa bị cháy đến mức không thể tách chiết ADN được và phải đủ số lượng, hàm lượng nhất định.
(PLO)- Sáng 25-11, đại diện chính quyền và Bộ Tư lệnh TP.HCM đã trang trọng tổ chức lễ tiễn đưa tro cốt đồng bào mất do đại dịch COVID-19 về quê hương. Trong suốt những ngày đại dịch hoành hành, cán bộ, chiến sĩ vừa tham gia chống dịch, vừa lo hậu sự cho đồng bào với sự trân trọng, chu đáo như lo cho chính người thân của mình.
(PLO)- Sáng nay (6-10), tại Nhà Tang lễ Thành phố (phường An Lạc, quận Bình Tân), Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức tưởng niệm và bàn giao tro cốt các nạn nhân tử vong vì dịch bệnh COVID-19 thuộc các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên cho Quân khu 5.
(PLO)- Chiều 8-8, tại Nhà tang lễ TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP đã tiến hành bàn giao tro cốt những nạn nhân mất vì COVID-19 cho Ban chỉ huy quân sự các quận, huyện. Sau khi các hũ tro cốt về địa phương sẽ được bàn giao đến tận tay các gia đình.
(PLO)- Mỗi lượt sẽ có khoảng 10 người vào tìm trong vòng 30 phút, để không ồn ào, giữ tâm thanh tịnh và tránh tình trạng tập trung đông người nhằm phòng chống dịch COVID-19.
(PLO)- TS. Đặng Trần Hoàng, Viện trưởng Viện Công nghệ ADN và phân tích di truyền (GENLAB) cho rằng nếu mẫu đã thành tro, than đen thì việc xác định ADN có tỉ lệ thành công vô cùng thấp.
(PLO)- Sau sự việc ở chùa Kỳ Quang 2, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có văn bản gửi các Ban trị sự để khảo sát ở các địa phương xem có những chùa nào thực hiện việc cho thờ phụng tro cốt và báo cáo việc thờ phụng như thế nào...
(PLO)- "Bố luôn nói với chúng con rằng, được như ngày hôm nay phải biết ơn hàng triệu người đã ngã xuống, hàng ngàn gia đình mất người thân, nhiều ngàn người đã không còn nguyên vẹn thân thể ngày trở về..."
(PLO)- SpaceX đang chuẩn bị phóng tên lửa Falcon Heavy thứ ba của mình, nhưng lần này sẽ đặc biệt hơn, vì ngoài 24 vệ tinh, tên lửa Falcon còn đem theo cả hài cốt của con người, theo hãng tin RT.
(PLO)- Ngày 30-11, đoàn xe quân sự chở tro cốt của lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã bắt đầu chuyển bánh rời Havana, đưa ông về đến nơi an nghỉ cuối cùng - Santiago de Cuba, nơi được xem là "cái nôi" của cách mạng Cuba.