Trước mùa giải mới 2011: Ai còn “máu” vô địch?

V-League 2011 không còn những bản hợp đồng “khủng” với những chân sút giỏi khiến giới hâm mộ rạo rực.

Thông tin nóng nhất đầu mùa là “chân sút triệu đô” Obinna về đầu quân cho Bình Dương vẫn chỉ là truyền miệng cho vui và độ “hot” không bằng hồi Denilson về đầu quân cho Hải Phòng.

Ít sốt vì chi nhiều hơn thu

Trước mùa 2011, những vụ chuyển nhượng lẻ tẻ và tranh thủ đánh bóng kiểu như tuyển thủ Wanga của Kenya gia nhập Hoàng Anh Gia Lai cho thấy V-League năm nay không sốt như các mùa trước. Ngược lại, hầu hết các đại gia truyền thống đều không có trò vãi tiền mua cầu thủ như cách đây chỉ một mùa. Họ không còn “máu” vô địch hay cạn nhiệt huyết với bóng đá quốc nội lâu nay mới chỉ biết chi mà chưa biết thu?

Điển hình là Đồng Tâm Long An mùa này vắng cặp Tài Em (về NaviBank Sài Gòn) và Minh Phương (về Đà Nẵng). Mọi sự bù đắp từ tuyến trẻ hay sự trở lại sau chấn thương của Issawa là không thể một sớm chiều lấp đầy sự hụt hẫng ở tuyến giữa. Thay đổi lớn nhất của Đồng Tâm Long An là mời về HLV Marcelo nhưng ông thầy người Argentina vẫn chỉ được giao cái nền yếu hơn và cũ kỹ với các chân sút ngoại Antonio, Tshamala, Danny.

Trước mùa giải mới 2011: Ai còn “máu” vô địch? ảnh 1

Philani và Leandro giờ đã là đồng đội của nhau trong màu áo Bình Dương. Ảnh: XUÂN HUY

Các đại gia không còn tuyên bố

Nếu những mùa trước những đại gia như Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương rất hay tuyên bố thì mùa này họ im ắng hẳn.

Hoàng Anh Gia Lai không chi nhiều tiền mua cầu thủ, ngoại trừ thương vụ của chân sút Wanga. Họ gần như giữ nguyên bộ khung cũ và chỉ kỳ vọng tuyển thủ Kenya này trở thành một đối tác ưng ý với Evaldo để không còn đơn lẻ như mùa bóng qua.

Nhóm ứng cử viên cho chức vô địch V-Leage vẫn là cái tên nặng ký Bình Dương. Họ mất chân sút Kesley, đã kéo về tiền đạo Obinna được giới thiệu từng đá cho Olympiakos. Các ngoại binh của Bình Dương vẫn toàn hàng “khủng” với Lee Nguyễn, Philani, Osita và mới có thêm Leandro lấy từ Hải Phòng. Bình Dương luôn là một đối thủ đáng gờm nhất trong ba mùa bóng gần đây nhờ dàn nội binh là cựu hoặc tuyển thủ như Quang Thanh, Vũ Phong, Anh Đức, Thế Anh, Chí Công. Có điều, sự bất ổn nội tại của Bình Dương như ở mùa bóng qua (ba lần thay tướng) và cuộc chiến giữa các ngôi sao sẽ khó giúp họ bay cao. Ngược lại, nếu bóng đá Bình Dương là một khối, họ không khó làm bá chủ V-League.

Hai chủ sân nóng nhất giờ cũng nguội

Nhà đương kim á quân Hải Phòng luôn có một đội ngũ cổ động viên hùng hậu nhất và lãi nhất qua việc bán vé nhưng sự chuẩn bị của CLB chưa sẵn sàng cho ngôi vị cao nhất. Họ mất Leandro về tay Bình Dương mà không có được Lee Nguyễn như mong muốn của HLV Vương Tiến Dũng. Đã thế, trung vệ Minh Đức và tiền đạo Ngọc Thanh chia tay đất cảng khiến cho đội hình yếu đi trông thấy.

Tương tự, Đồng Tháp từng gặp thời về hạng ba 2009 nhưng mùa này vẫn chỉ lo trụ hạng sau khi hàng loạt cầu thủ trụ cột về các miền đất hứa. Chân sút hay nhất Samson thì “mất tích” và “đứng núi này trông núi nọ”. Thậm chí thầy trò Phạm Công Lộc hạng ba mùa trước thế mà còn bị liệt vào nhóm có nguy cơ rớt hạng, đặc biệt là không được chơi trên sân nhà Cao Lãnh.

Lạ lùng nhất trong nhóm ứng cử viên cho chức vô địch mùa bóng mới là Hà Nội T&T. Nhà đương kim vô địch gần như án binh bất động với đội hình cũ, may mắn thì Công Vinh mới trở lại vào giữa giai đoạn một. Bầu Hiển đóng cửa thị trường chuyển nhượng với T&T Hà Nội và chỉ mở ra một chút cho Đà Nẵng chiêu mộ hai nội binh sáng giá Minh Phương và Ngọc Thanh về đầu quân.

Khi các đại gia ít nhiều đã giảm đi khao khát vô địch, cuộc xuất phát đồng hàng V-League 2011 cũng sẽ kém hấp dẫn.

Đại gia NaviBank Sài Gòn mong trụ hạng

Thoát rớt hạng trong gang tấc ở mùa bóng 2009 nhờ suất play-off đá thắng Quảng Ninh, NaviBank Sài Gòn đang có một chiến dịch rải tiền săn cầu thủ rầm rộ nhất V-League mùa này. HLV Mai Đức Chung chia sẻ với chúng tôi về may mắn có được những vị trí cần thiết như các tiền vệ trung tâm Tài Em, Trường Giang, Được Em, đặc biệt là các chân sút đa dạng sẽ làm giàu sức tấn công cho đội bóng. Quang Hải là cái tên đắt giá nhất sau khi trở thành chân sút nội ghi nhiều bàn nhất V-League 2009 hợp với các ngoại binh Almeida, Endene và người cũ Oliveira hứa hẹn một mùa bội thu bàn thắng. Tuy nhiên, còn quá sớm để nhận diện NaviBank Sài Gòn là một thế lực đủ sức chinh phục V-League khi chỉ tiêu của ông Mai Đức Chung tiến xa hơn so với suất play-off năm ngoái là… trụ hạng.

GIA HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm