Trường gà vùng giáp ranh Đồng Nai - Lâm Đồng - Bài 2: “Trường gà lâm tặc” ở Madagui

Như trên số trước chúng tôi đã thông tin, lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo nên địa bàn giáp ranh Đồng Nai - Lâm Đồng, những chủ trường gà tổ chức các xới bạc cho các con bạc sát phạt. Nếu ở Tân Phú (Đồng Nai) đã có trường gà C1 của anh em Hoàng thì bên phía Lâm Đồng, Nam (Nam “ngông”), cháu ruột của Bảy “nham”, một trùm gỗ lậu ở khu vực thị trấn Madagui (huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng), cũng tổ chức cho các con bạc sát phạt.

Ngày 22-5, chúng tôi theo chân một nhóm đá gà từ Bảo Lộc lọt vào trường gà của Nam “ngông”. Không biết do chủ quan hay chơi ngông mà Nam “ngông” tổ chức trường gà khá đơn giản. Công việc cảnh giới, Nam chỉ giao cho ba, bốn đàn em “cắm chốt” ở đầu hẻm là xong.

Nếu bên Tân Phú (Đồng Nai), Hoàng liên tục cho đàn em đi khai mở các địa điểm để tổ chức trường gà C1 di động nhằm tránh sự nhòm ngó của công an thì ở thị trấn Madagui, Nam “ngông” lấy luôn khuôn viên nhà mình làm xới bạc. Địa chỉ này chỉ cách quốc lộ 20 chừng 300 m và cách trung tâm hành chính, Công an huyện và UBND thị trấn Madagui khoảng 1 km.

Được bao bọc bởi những ao cá, trường gà là một bãi đất trống được căng dây thừng. Các con bạc chỉ được đứng vòng ngoài còn bên trong là biện gà, trọng tài làm công việc của họ. Để phục vụ “thượng đế”, Nam “ngông” cho một đàn em thân cận tên Kha “già” kinh doanh nước ngọt, bánh mì… và kiêm luôn việc người trực tiếp thu tiền xâu, tiền sân mỗi trận. Giúp việc cho Nam là Liêm, từng là một trọng tài ở trường gà khác bị Nam thu phục.

Trường gà vùng giáp ranh Đồng Nai - Lâm Đồng - Bài 2: “Trường gà lâm tặc” ở Madagui ảnh 1

Trường gà vùng giáp ranh Đồng Nai - Lâm Đồng - Bài 2: “Trường gà lâm tặc” ở Madagui ảnh 2

Trường gà trong khuôn viên nhà của Nam “ngông”. Ảnh: DĐ

Trường gà vùng giáp ranh Đồng Nai - Lâm Đồng - Bài 2: “Trường gà lâm tặc” ở Madagui ảnh 3

Cảnh đánh bạc trong xới bạc của Nam “ngông”.

Mặc dù không phải là ngày cuối tuần nhưng theo quan sát của chúng tôi, có gần 200 người từ TP Bảo Lộc, ở Km 138 (huyện Tân Phú) và dân địa phương tập trung về đây để sát phạt.

Gần 12 giờ, Liêm bắt đầu thủ tục cân gà, cáp độ và trường gà bắt đầu xôn xao: “Xanh đồng 10 triệu, xanh đồng 5 triệu” chen lẫn tiếng hô: “Lên cựa đi, lên cựa đi”. Sau đó là hai con gà sáp vào nhau cùng tiếng hò reo của các con bạc: “Chết này, chết này, nhảy hả mày”.

Trong khi các cặp mắt trong trường gà đang chăm chú vào hai con gà say máu trên sân thì một biện gà bước đến chỗ một người đàn ông ăn mặc lịch sự, cật vấn: “Ông là ai vậy?”. Kha “già” cũng bước lại hỏi: “Ông đi chung với ai vậy?”. Lúc này Liêm lên tiếng: “Đi chung với tôi đấy” thì người này mới hết bị quấy rầy.

Cũng như ở các trường gà khác, mỗi độ gà diễn ra nhanh chóng, trong vòng vài phút là ngã ngũ thắng thua với số tiền cược lên đến hàng chục triệu đồng. Và cũng như những nơi khác, các con bạc phải chịu tiền sân 10%, tiền cho biện 5%...

Không chỉ tổ chức đá gà, Nam “ngông” còn bố trí sòng bầu cua và một sòng xóc đĩa để các con bạc có thêm chỗ nướng tiền…

Vốn là dân đi rừng từ nhỏ, là cháu ruột của Bảy “nham” nên Nam sớm gia nhập tập đoàn Bảy “nham”, dẫn dắt hàng chục đàn em vận chuyển gỗ lậu. Băng nhóm này hiển nhiên trở thành “anh Hai” ở khu vực thị trấn Madagui (huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng). Sau loạt bài “Rừng quanh vùng quốc gia ngày đêm chảy máu”Pháp Luật TP.HCM phản ánh đầu tháng 4-2013, băng nhóm này hoạt động kín kẽ hơn và Nam tổ chức xới đá gà ngay giữa trung tâm thị trấn nhỏ bé này.

Trước khi quyết định mở trường gà, Nam tuyên bố dẹp tất cả trường nhỏ lẻ xung quanh. Sau đó, các trường gà “tự phát” lần lượt biến mất và các con bạc đã tập trung về trường gà của Nam “ngông” vì tin vào uy danh của chủ trường gà.

Lập chuyên án dẹp trường gà

Liên quan đến các trường gà C1 ở Đồng Nai, ngày 17-6, trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Trần Tiến Đạt, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết: Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an tỉnh Đồng Nai xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá các trường gà ở huyện Tân Phú và huyện Thống Nhất mà báo đã nêu. Quan điểm của Ban Giám đốc công an tỉnh là sẽ xử lý nghiêm đối với công an các huyện để xảy ra tệ nạn đá gà trên địa bàn. “Chúng tôi sẽ kiểm tra lại trách nhiệm của trưởng công an huyện, nếu có hiện tượng bao che, để trường gà hoạt động trong một thời gian dài, chúng tôi sẽ xử lý theo hình thức cao nhất” - Thượng tá Đạt nói.

Trường gà vùng giáp ranh Đồng Nai - Lâm Đồng - Bài 2: “Trường gà lâm tặc” ở Madagui ảnh 4

Tại vùng giáp ranh Lâm Đồng và Đồng Nai, dân đá gà còn có một trường gà nữa để sát phạt là trường gà ở ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) do một người tên Quang tổ chức.

Quang tổ chức ba người làm nhiệm vụ cảnh giới, ba biện gà và hoạt động rất kín kẽ. Quang “chọn lọc” khá kỹ khách đến chơi và hoạt động chớp nhoáng từ 11 giờ đến 13 giờ vào các ngày thứ Năm, thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần. Mỗi ngày có 7-10 độ gà, các chủ gà trước khi mang gà đến đá phải gọi điện thoại cáp độ trước với Quang và số tiền cược ít nhất là 5 triệu đồng. Ngoài ra, hàng xáo cũng bắt độ với nhau, tổng số tiền mỗi độ gà khoảng trên dưới 10 triệu đồng. Mỗi trận gà như vậy biện của Quang trực tiếp thu tiền xâu “cắt cổ” (100.000/1 triệu đồng tiền cược).

NHÓM PV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm