Bảo vệ động vật hoang dã qua nỗi đau “Mẹ tôi đâu rồi?”

đã ra mắt với bức ảnh về những con thú con mới ra đời đã phải chịu cảnh mồ côi bởi nạn săn bắn, tàn sát động vật hoang dã (ĐVHD) trên thế giới cũng như ở Việt Nam.

Tiến sĩ Naomi Doak, Trưởng đại diện tổ chức TRAFFIC Đông Nam Á, nói rằng nhiều người sử dụng sản phẩm từ ĐVHD một cách thản nhiên và không nghĩ đến việc mình làm là tiếp tay tàn sát các loài thú quý hiếm. Hậu quả lớn hơn, một khi thú mẹ bị giết hoặc bị bắt, rất nhiều con non của chúng trở nên mồ côi và không được bảo vệ.

Bảo vệ động vật hoang dã qua nỗi đau “Mẹ tôi đâu rồi?” ảnh 1

Tiến sĩ Naomi Doak kêu gọi bảo vệ ĐVHD qua hình ảnh những con thú mồ côi. Ảnh: TT

Với tiếng gọi - nỗi đau: “Mẹ tôi đâu rồi?”, Tiến sĩ Naomi Doak hy vọng chương trình sẽ có những tác động tích cực để những người tiêu thụ sản phẩm từ ĐVHD sẽ suy nghĩ lại về hành động của mình, qua đó góp phần bảo vệ ĐVHD, nhất là những người đang sử dụng sừng tê giác và mật gấu thường xuyên tại Việt Nam.

TRUNG THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm