Việt Anh nói về bàn thắng may mắn vào lưới Malaysia

(PLO)- U-23 Việt Nam đã đạt được mục tiêu vào tứ kết U-23 châu Á sau trận thắng Malaysia 2-0.

U-23 Việt Nam đã dễ dàng đánh bại U-23 Malaysia 2-0 nhờ hai bàn thắng trong hiệp 1 của Nhâm Mạnh Dũng và đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh.

Kết quả này giúp U-23 Việt Nam vào tứ kết U-23 châu Á với ngôi nhì bảng C, sau U-23 Hàn Quốc, đội đã thắng Thái Lan 1-0 trong trận đấu cùng giờ. Đối thủ của U-23 Hàn Quốc và Việt Nam trong trận tứ kết là Nhật Bản, Saudi Arabia (cùng 4 điểm) hoặc UAE (3 điểm) khi bảng F mới đá 2 lượt trận.

Mạnh Dũng có rất nhiều cơ hội trong hiệp 1 nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng. ẢNH: ANH THỎA

Ở trận gặp Malaysia, sau bàn thắng mở tỉ số từ cú đánh đầu đẹp mắt của Mạnh Dũng, trung vệ đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh phải cần đến 2 pha dứt điểm trên chấm 11m mới ghi bàn thứ hai cho Việt Nam.

Cú sút penalty của Việt Anh bị thủ môn Firdaus đoán đúng hướng đẩy bóng ra. Rất may là bóng lại bay đến đúng tầm Việt Anh và đội trưởng của Việt Nam đá bồi vào lưới.

Trong cuộc phỏng vấn ngay sau khi trận đấu kết thúc, Việt Anh đã chia sẻ về bàn thắng này và anh cho rằng mình đã ghi 1 bàn thắng may mắn.

Việt Anh được đồng đội ôm mừng bàn thắng vào lưới Malaysia. ẢNH: ANH THỎA

Bùi Hoàng Việt Anh cho biết: “Tôi nghĩ bàn thắng của mình có chút may mắn, rất may là tôi đã ghi bàn sau tình huống bóng bật ra. Ngay từ đầu giải, chúng tôi đã đặt mục tiêu chiến thắng từng trận một và vượt qua vòng bảng. Chúng tôi muốn dành tặng chiến thắng này cho người hâm mộ có mặt trên sân và xem trận đấu qua màn ảnh nhỏ”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới