Bảo vệ đánh dã man 41 học sinh

Em Võ Thị Diễm Hương, học sinh lớp 12 A11 Trường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường 16, quận 11), cho biết 41 học sinh cùng lớp tổ chức ăn liên hoan tại Lotte Mart. Sau đó các em xuống lầu, chụp lại vài kiểu để lưu niệm và có cười nói hơi lớn tiếng. Do nhắc nhở không được, ba bảo vệ đã đến chửi, đòi đánh và lùa các em xuống tầng hầm đóng cửa lại. Tại tầng hầm, ba bảo vệ trên cùng với khoảng 20 bảo vệ tại đây đã xông vào dùng roi điện, dùi cui đánh các em. Một số bảo vệ khác thì chạy ra công trường xây dựng gần đó lấy xà beng, xẻng vào đánh các em. Một số khác thì giật mũ bảo hiểm của các em để đánh tới tấp vào đầu, mặt khiến bốn em học sinh phải nhập viện.

Nặng nhất là em Trần Hoàng Ân bị đánh vào mặt, mắt tụ máu bầm, trán bị lõm do bể xương. Hiện em này đang cấp cứu tại BV 115 trong tình trạng nguy hiểm. Em Lâm Châu Thư Thư cùng với Nguyễn Trung Hiếu Nghĩa thoát được ra ngoài chạy đi báo công an phường đã bị hai bảo vệ rượt theo dùng xà beng và roi điện đánh… Hiện công an phường đã mời các bảo vệ đến làm việc và lập biên bản, lấy lời khai của các bên để xử lý.

LƯU NGUYỄN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm