Ông Sáu bánh mì thương vợ

Công việc của ông bắt đầu từ lúc 5 giờ sáng và kết thúc hơn 12 giờ trưa trên 20 km trong xã. Mỗi ngày bán bánh mì ông thu nhập 40.000 đồng, đủ tiền mua 3 kg gạo. Ngoài bán bánh mì, ông còn kiêm luôn tiệm tạp hóa di động với vài gói thuốc và mấy gói cà phê đựng trong giỏ xe “nhưng mấy người nghèo mua thiếu quá nên dần phá sản luôn” - ông Sáu cười nói.

Ông Sáu trên đường bán bánh mì. Ảnh: HOÀNG GIANG

Có lần ông Sáu đạp xe bán bánh mì bên xã Tân Dân thì kiệt sức xỉu giữa đường, được bà con đưa vào trạm y tế. Hôm sau khỏe ông vẫn đi bán chứ không dám nghỉ, vì nghỉ là nhà không có gạo ăn. Do bị lãng tai nên người ta gọi mua bánh mì ông thường không nghe được, bà con thương tình chạy theo kéo xe ông lại để mua. Bữa nào ế thì ông mang về nhà ăn thay cơm.

Ông khoe cả năm bán bánh mì dành dụm ba ngày tết mua cho vợ được dăm con cá, vài miếng thịt. “Bả bị tật cánh tay từ nhỏ không làm được gì, theo tôi chịu cực nhiều rồi”. Ông mong còn người mê bánh mì để hằng ngày ông còn việc để làm, không phải xin xỏ ai vậy là đời mình hạnh phúc rồi.

HOÀNG GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm