Một sinh viên bị chém đứt lìa cánh tay

Nam sinh bị chém đứt lìa tay là Nguyễn Thái Sơn (25 tuổi, ngụ tại phường Long Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Hiện tại tình hình sức khỏe của Sơn đã dần ổn định, chi hồng ấm, mạch máu lưu thông, nói chuyện được.

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng 7-3, Sơn được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị sốc do mất máu, cánh tay trái bị chém đứt lìa.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã mổ nối tay cho Sơn. Sau 8 giờ đồng hồ, kíp mổ đã nối kết hợp xương đứt lìa, mạch máu, thần kinh, gân cơ,… và truyền cho bệnh nhân 20 đơn vị máu.

Nạn nhân Sơn đang điều trị tại bệnh viện

Mẹ nạn nhân Sơn cho biết đêm ngày 7-3, khi cả nhà đang nằm ngủ thì nghe tiếng kêu cứu. Mọi người chạy ra thì hốt hoảng phát hiện người Sơn máu me bê bết, một cánh tay đã đứt lìa. Mọi người nhanh chóng ướp đá cánh tay và đưa Sơn tới bệnh viện cấp cứu.

Theo gia đình Sơn, vào thời gian trên, Sơn đi chơi cùng bạn về đến gần nhà thì bị một nhóm thanh niên lạ mặt chặn lại. Bất ngờ một người người trong nhóm thanh niên này xông vào chém đứt lìa cánh tay trái của Sơn rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sơn hiện đang là sinh viên học ở TP.HCM, tính tình hiền lành, xưa nay không có hiềm khích với ai nên rất bất ngờ trước sự việc trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm