Mất tiếng đồng hồ tìm nhà

Lần đó tôi muốn đến nhà 37A nhưng dù đã thấy nhà 39A mà tôi vẫn không thể tìm thấy nhà 37A. Té ra số nhà ấy đã “chạy” đến phố Hoàng Ngân trên một trục đường khác và cũng ở hướng hoàn toàn khác!

Cũng trong khu vực này, bên này đường thì nhà được đánh theo số lẻ nhưng ở phía bên kia các nhà lại được đánh số cả chẵn và lẻ. Nhiều người lạ cứ phải chạy lòng vòng, đi tới đi lui... với sự lo lắng: “Hay địa chỉ mình tìm là địa chỉ ma?”. Cuối cùng, những người kiên nhẫn truy lùng cũng tìm thấy địa chỉ cần tới nhưng có thể phải mất đến hơn nửa giờ. Nghe nói việc đánh số nhà trên được căn cứ theo số lô đất mà chủ đầu tư bán cho người mua. Là khu đô thị mới văn minh, hiện đại, không lẽ nó cũng búa xua, mất trật tự như nhiều khu đô thị cũ hay sao?

HOÀNG VÂN (Hà Nội)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm