Slogan phản tác dụng, xát thêm muối vào nỗi đau tuyển Đức

Khẩu hiệu "Hãy cùng nhau viết nên lịch sử" như xát thêm muối vào nỗi đau sau thất bại bẽ bàng của tuyển Đức.

Khẩu hiệu trên vô tình phản tác dụng khi nhà vô địch thế giới cay đắng rời cuộc chơi.

“Hãy cùng nhau viết nên lịch sử” cũng chính là khẩu hiệu do HLV Joachim Low khởi xướng nhưng tiếc là kết cục không theo hướng tích cực.

Các tuyển thủ thất thần. Sau 80 năm, họ viết nên "lịch sử" rất đáng quên đối với bóng đá Đức.

Từ Manuel Neuer, Toni Kroos và các đồng đội trở nên cáu kỉnh khi chiếc xe buýt chở đoàn đón họ từ khách sạn ra sân bay Vnukovo, chỉ sau 13 ngày các tuyển thủ Đức chật vật chống chọi với World Cup.

Joachim Low từng cùng đoàn “xe tăng” kiêu hùng của ông vào đến bán kết bốn kỳ World Cup gần nhất, cùng chiếc cúp Confederation mùa hè năm ngoái.

Ở cuộc đối đầu Hàn Quốc, trung vệ Mats Hummels có cơ hội tuyệt vời để mở tỉ số trước khi Kim Young-gwon và Son Heung-min kết liễu tuyển Đức ở những phút bù giờ.

Sáng 28-6, tuyển Đức lặng lẽ rời World Cup về nhà.

HLV Joachim Low dẫn đầu đoàn quân thất trận.

Matt Hummels, người bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho tuyển Đức làm thủ tục.

Chân sút thuộc biên chế CLB Arsenal Mesut Ozil bị la ó nhiều nhất dù anh là người được nhận định chơi hay nhất đội.

Marco Reus và đội trưởng Manuel Neuer kiểm tra hành lý.

Sự chán nản hiện rõ trên gương mặt Toni Kroos. ẢNH: EPA, REUTERS

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm