Cụ ông 76 tuổi trong những ngày rét kỷ lục

Năm nay đã 76 tuổi, cụ Thành vẫn một mình cặm cụi làm lụng, bất kể những ngày lạnh giá nhất. 

 Trong túp lều nhỏ không quá 7 m2 dưới sông Hồng chỉ biết làm bạn với hai mẹ con chú chó Vàng, ông âu yếm vuốt ve, nói chuyện với chúng như những đứa con của mình.

 Thỉnh thoảng gió ở khe hở lùa vào làm ông run nhẹ lên, ông bước ra cửa nơi có bếp lò than xoa tay nhẹ, để cho bớt lạnh.

Thỉnh thoảng gió ở khe hở lùa vào làm ông run nhẹ lên, ông bước ra cửa nơi có bếp lò than xoa tay nhẹ, để cho bớt lạnh. 

Không gian hẹp, khiến nhiều đồ đạc không có chỗ để. Nơi ngủ của cụ chỉ có chiếc chăn mỏng và một chiếc chiếu đã cũ.  

Những vỏ ve chai được cụ lượm về thu gom để bán. 

 Theo cụ Thành, căn lều này được mua lại của người khác với giá 3 triệu đồng, vài năm trước bị bão tốc bay nóc lên bờ, sau trận ấy, cụ lại nhờ người sửa sang lại để lấy chỗ ở. “Ở dưới sông sinh hoạt cho tiện, nước sạch thì lên bờ lấy, tắm giặt thì tắm luôn ở sông, tôi mấy hôm nay vẫn tắm ở dưới này”, cụ Thành nói. 

Những ngày này, nước sông dâng lên, khiến chiếc cầu gỗ của cụ Thành bị ngập trong nước, muốn lên trên bờ lại phải bước chân trần lội qua. Nói về cái tết sắp tới, cụ Thành bảo: “Tết cũng phải lo chứ nhưng hiện giờ tôi cũng chưa sắm được gì, quê gốc tôi Bắc Ninh, chắc tết tôi chỉ về một đến hai ngày rồi tôi lại lên”. 

PHI HÙNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm