Tạp chí du lịch hàng đầu của Mỹ ca ngợi Côn Đảo

Côn Đảo, Việt Nam

Tạp chí du lịch hàng đầu của Mỹ ca ngợi Côn Đảo ảnh 1

Bãi biển “dát vàng”, nước biển xanh ngọc lam, khí hậu nhiệt đới và dịch vụ nghỉ dưỡng không thua kém bất cứ resort cao cấp nào, Côn Đảo còn sở hữu những thực đơn vô cùng hấp dẫn gồm các món ăn truyền thống nổi tiếng của Việt Nam. Đã tới Côn Đảo, du khách sẽ muốn ở lại mãi.

Đảo Gili Trawangan, Indonesia

Tạp chí du lịch hàng đầu của Mỹ ca ngợi Côn Đảo ảnh 2

Hòn đảo nhỏ với rất nhiều quán xá trông ra biển, không hề có bất cứ tiếng động cơ nào trên đảo, tất cả phương tiện di chuyển ở đây đều là xe đạp hoặc đi bộ.

Đảo Pico, Bồ Đào Nha

Tạp chí du lịch hàng đầu của Mỹ ca ngợi Côn Đảo ảnh 3

Đảo Pico nổi tiếng với rượu ngon và những con đường mòn uốn lượn xinh đẹp.

Đảo Sandön, Thụy Điển

Tạp chí du lịch hàng đầu của Mỹ ca ngợi Côn Đảo ảnh 4

Hòn đảo có vẻ đẹp bí hiểm kỳ lạ với những rừng rêu và rừng thông, sương mù mỏng nhẹ thường xuất hiện như tấm vải voan được gió thổi bay khắp bãi biển.

Đảo Scrub, Anh

Tạp chí du lịch hàng đầu của Mỹ ca ngợi Côn Đảo ảnh 5

Sau hàng thập kỷ không người sinh sống, chỉ mới đây thôi, đảo Scrub được phát triển thành khu du lịch biển sang trọng với hệ thống spa – resort đẳng cấp.

Skopelos, Hy Lạp

Tạp chí du lịch hàng đầu của Mỹ ca ngợi Côn Đảo ảnh 6

Cảnh ở đảo Skopelos đẹp nên thơ một cách không tưởng đến mức Hollywood từng phải tới đây để lấy bối cảnh cho phim “Mamma Mia”.

Caye Caulker, Belize

Tạp chí du lịch hàng đầu của Mỹ ca ngợi Côn Đảo ảnh 7

Du lịch ở đảo phát triển đến mức có đường bay đáp thẳng từ Belize tới đảo. Ở đây, du khách được lặn biển cùng những con cá mập, cá đuối, đặc biệt nhất là kỳ quan Giếng Xanh – Blue Hole với những hang động nằm sâu dưới biển.

Đảo Sampson và đảo Exuma, Bahamas

Tạp chí du lịch hàng đầu của Mỹ ca ngợi Côn Đảo ảnh 8

Những hòn đảo này đã được bảo vệ khỏi hoạt động kinh doanh thương mại từ năm 1959, vì vậy, cả đảo Sampson chỉ có 5 biệt thự xinh đẹp được thiết kế hướng ra biển.

Flatey, Iceland

Tạp chí du lịch hàng đầu của Mỹ ca ngợi Côn Đảo ảnh 9

Ở nơi này vào mùa hè, mặt trời chiếu sáng tới 21 tiếng khiến thực vật sinh trưởng mạnh, những thảm cỏ xanh rờn trải ra khắp nơi. Nhà ở đây được làm bằng gỗ với nhiều màu sắc sặc sỡ tạo thành điểm nhấn xinh đẹp cho một “hoang đảo” rậm rì.

Gozo, Malta

Tạp chí du lịch hàng đầu của Mỹ ca ngợi Côn Đảo ảnh 10

Hòn đảo nhỏ bé ở Địa Trung Hải đã từng xuất hiện trong “Trường ca Odysse” là nơi mà Odysse đã bị giam giữ sau cuộc chiến Trojan. Tuy vậy, bị giam ở một nơi như thế này cũng không quá tệ.

Quần đảo Andaman, Ấn Độ

Tạp chí du lịch hàng đầu của Mỹ ca ngợi Côn Đảo ảnh 11

Cảnh vật và văn hóa ở quần dảo Andaman rất thú vị. Nơi đây có những bộ lạc cổ xưa nhất tại Ấn Độ đang sinh sống.

Rodrigues, Mauritius

Tạp chí du lịch hàng đầu của Mỹ ca ngợi Côn Đảo ảnh 12

Vừa năm ngoái, Hoàng tử William của nước Anh đã tới nơi này nghỉ hè. Nơi đây có những thung lũng xanh tươi và vô số đảo nhỏ nằm rải rác xung quanh để du khách có thể chèo xuồng hoặc leo núi tùy thích.

Great Barrier, New Zealand

Tạp chí du lịch hàng đầu của Mỹ ca ngợi Côn Đảo ảnh 13

Đảo Barrier là một trong những đảo lớn nhất New Zealand và hầu như chưa có bàn tay con người tác động đến. Du khách có thể đi bộ trong những rừng thông rậm rạp hoặc chèo xuồng khám phá các đảo nhỏ xung quanh, tận hưởng cuộc sống tịch mịch, cách xa thế giới hiện đại.

Mabul, Malaysia

Tạp chí du lịch hàng đầu của Mỹ ca ngợi Côn Đảo ảnh 14

Nằm ở bờ biển phía Đông Bắc Malaysia, hệ động thực vật ở đảo Mabul vô cùng phong phú, sẽ làm hài lòng bất cứ du khách nào yêu thích việc trải nghiệm với giới tự nhiên.

Jicaro, Nicaragua

Tạp chí du lịch hàng đầu của Mỹ ca ngợi Côn Đảo ảnh 15

Đảo Jicaro đặc trưng với những rặng cọ và những mái nhà tranh.

Robinson Crusoe, Chile

Tạp chí du lịch hàng đầu của Mỹ ca ngợi Côn Đảo ảnh 16

Hòn đảo sở hữu cái tên của một nhân vật “đình đám” trong văn học – Robinson Crusoe. Quả thực, nơi này hoang sơ tựa một hòn đảo hoang.

San Alonso, Argentina

Tạp chí du lịch hàng đầu của Mỹ ca ngợi Côn Đảo ảnh 17

Những đàn cò, đàn diệc thường bay kín bầu trời San Alonso khi chiều tà, dưới sông có cá sấu và trong rừng có hươu nai.

Colonsay, Scotland

Tạp chí du lịch hàng đầu của Mỹ ca ngợi Côn Đảo ảnh 18

Ở đảo này, số cừu còn nhiều hơn số người, tới đây, du khách sẽ được ngắm những thảm hoa dại tuyệt đẹp. Cứ mỗi cuối tuần, người dân lại tụ họp nhau trong sảnh trung tâm để khiêu vũ và tiệc tùng. 

Theo Pi Uy (Dân trí/Travel&Leisure)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm