Bảng A: Việt Nam – Philippines: Tự cứu mình!

HLV Phan Thanh Hùng kiêng dè chủ nhà Thái Lan và đánh giá cao lối chơi lực sĩ của Philippines rồi hạ quyết tâm phải thắng một trong hai đối thủ này. Cách nói tránh đi đối thủ cụ thể của ông Hùng như mở ra nhiều cơ hội hơn mà thực chất phải là thắng Philippines vào chiều nay mới có cửa sống.

Rõ ràng Philippines yếu hơn Thái Lan và thắng chính đối thủ này sẽ dễ hơn là đặt mình vào rọ khi đối đầu với chủ nhà vừa mạnh vừa có nhiều ưu thế.

Chiều nay, tuyển Việt Nam xệ hai cánh của Văn Phong, Văn Hoàn do chấn thương dù trong tay ông Hùng vẫn còn Đình Đồng, Văn Biển, Hồng Tiến. Ở tuyến giữa sẽ không có thay đổi nào khi Nguyên Sa bị sốt xuất huyết phải ngồi ngoài trong khi Phan Thanh Hưng chưa thể khỏa lấp hết những toan tính chiến thuật của ông Hùng. Đã thế, Trọng Hoàng và Tấn Tài đều bị đau nhẹ nên cũng ảnh hưởng đôi chút.

Vấn đề của ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam vẫn là chăm chút và lấy lại tinh thần cho những trụ cột ở các tuyến sau trận hòa Myanmar mà như thua. Minh Đức, Công Vinh chắc hẳn sẽ khó chơi hơn bởi sức ép đang đè nén lên mình.

Bảng A: Việt Nam – Philippines: Tự cứu mình! ảnh 1

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu sống còn với Philippines vào chiều nay. Ảnh: NGÂN HÀ

Sự bất ổn tâm lý trong nội bộ là có thật sau một trận cầu dễ với Myanmar lại tự làm khó mình và bây giờ phải nỗ lực gấp đôi để đào thoát bằng bàn đạp Philippines.

Chưa ai quên tuyển Việt Nam hai năm trước tại AFF Cup từng bị người Phi qua mặt 2-0 ngay tại thánh địa Mỹ Đình mà chủ nhà nằm ở thế kèo trên. Philippines biết rõ về ta và chính ta cũng quá rành đối thủ có nửa đội hình tuyển thủ nhập tịch chơi bóng theo phong cách châu Âu. Philippines mạnh ở biên trái của tiền vệ đội trưởng Caligdong và anh em nhà Yonghusband với một chơi tiền vệ biên trái (Joseph) và một đá tiền đạo (Philip).

Hy vọng tuyển Việt Nam ở cửa khó sẽ biết cách tháo gỡ như hồi AFF Cup 2008, trận khai mạc thua Thái Lan rồi sau đó thắng Malaysia và Lào để vào bán kết và đăng quang.

Trận đấu còn lại ở bảng A lúc 20 giờ 20, chủ nhà Thái Lan có nhiều cơ hội giành thêm chiến thắng nữa trước Myanmar để lấy suất đầu tiên vào bán kết.

HLV Weiss bị truất quyền chỉ đạo, Philippines vỡ nửa kế hoạch

Ông Michael Weiss tính toán sẽ cầm hòa Thái Lan ở trận đầu và bung hết sức ra quyết đấu với tuyển Việt Nam, Myanmar để đoạt vé vào bán kết. Họ vừa thua Thái Lan và thiệt người khi HLV Weiss bị trất quyền chỉ đạo do hành động ném bóng vào lưng cầu thủ Thái đang nằm sân. Thế nhưng Philippines vẫn rất đáng gờm sau một số trận giao hữu trước giải: hòa Malaysia 0-0, hòa Indonesia 2-2 và hai lần thắng Singapore (2-0 và 1-0).

Đội nào cũng chỉ có một con đường

Trong buổi họp báo trước trận đấu, trưởng đoàn Ngô Lê Bằng tái xác nhận đội tuyển Việt Nam có nhiều sai sót ở trận ra quân và điều này sẽ không lặp lại khi đấu với Philippines. Ông nói: “Philippines có lợi thế về thể hình và thể lực với nhiều cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, chúng tôi buộc phải thắng để vào bán kết. Chỉ cần các tuyển thủ Việt Nam chơi đúng phong độ và khắc phục sai sót thì chiến thắng sẽ đến”.

HLV Weiss đánh giá cao tuyển Việt Nam nhưng ông vẫn tin tưởng học trò sẽ lấy 3 điểm. Ông thầy người Đức tuyên chiến: “Mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng. Philippines biết mình muốn gì và hy vọng chúng tôi sẽ tái lặp chiến tích như hai năm trước”.

CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm