Bí mật của cục “đồng đen” trị giá... 1 triệu USD- Kỳ 2: Sa lưới và trả giá

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh An Giang cùng sự hỗ trợ tích cực từ các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, hầu hết các đối tượng trong hai băng nhóm lừa đảo này đã bị bắt và xử lý nghiêm minh. Chuyên án kết thúc sau gần ba tháng đấu tranh của Công an An Giang và Công an TP.HCM.

Công an tỉnh An Giang bước đầu xác định trên địa bàn TP Long Xuyên xuất hiện hai nhóm đối tượng thường xuyên gặp gỡ và có những biểu hiện bất minh. Cũng trong thời gian này xuất hiện khá nhiều tiền giả mệnh giá 50.000 đồng và 100.000 đồng. Đối tượng đến các tiệm tạp hóa nhỏ mua thuốc lá, cà phê... đổi tiền giả lấy tiền thật. Trước tình hình phức tạp này, chuyên án đã được xác lập.

Bí mật của cục “đồng đen” trị giá... 1 triệu USD- Kỳ 2: Sa lưới và trả giá ảnh 1

Từ trái qua: Hai đối tượng Gát và Đức

Các trinh sát dày dạn kinh nghiệm được chia làm nhiều nhóm tập trung điều tra. Sau gần một tháng thu thập chứng cứ, các đối tượng trong hai băng nhóm này đã dần lộ rõ. Khó khăn nhất là các đối tượng sử dụng tiền giả để mua đồng đen dỏm đều từ TP.HCM đến. Tiền giả mà băng nhóm này sử dụng xuất xứ từ đâu?

Giữa trưa nắng gắt, người đàn ông gầy, nhỏ, đầu đội nón kết đi nhanh về hướng căn nhà sơn vàng nhạt đã ngả màu thuộc ấp Tân Hiệp A, xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Hắn nhìn láo liên trước khi bước vào. “Tư Gát, anh đã bị bắt!”  - giọng một trinh sát vang lên. Hắn giật mình, quay lại ấp úng: “Em tội gì mà mấy anh bắt?”.

Lệnh bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của Ngô Ngọc Nga (SN 1950) - vợ Huỳnh Văn Gát cũng được tiến hành. Tại cơ quan  điều tra, ban đầu Huỳnh Văn Gát quanh co chối tội và nại ra nhiều lý do gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Nhưng với những chứng cứ rõ ràng (gần 50 triệu đồng tiền giả thu tại nhà vợ chồng Gát) cùng các chứng cứ khác đã buộc “đạo diễn” Tư Gát phải cúi đầu nhận tội.

Từ lời khai của Gát, các trinh sát đã bắt khẩn cấp Hứa Thị Vàng (SN 1955), vợ Trần Văn Se (hiện đã bỏ trốn),  Trần Văn Vũ (SN 1975, con của Hứa Thị Vàng và Trần Văn Se), Ngô Thị Loan (SN 1975, vợ Trần Văn Vũ), đều trú tại ấp Hưng Thới, xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú, An Giang. Ban chuyên án thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án và gần 200 triệu đồng tiền giả. Một tuần sau đó, Đặng Văn Dũng (SN 1956, ngụ xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) và Danh Ga (SN 1975, ngụ ấp Tân Đông, xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, An Giang) sa lưới.

Theo lời khai của các đối tượng, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác, chúng đã nghĩ ra cách làm đồng đen giả sau đó thực hiện theo kế hoạch của “đạo diễn” Tư Gát. Chính những kẻ bị chúng lừa đảo lại “tương kế tựu kế” dùng tiền giả để mua lại đồng đen dỏm.

Theo chỉ đạo của cấp trên, một tổ trinh sát ngay lập tức từ An Giang lên TP.HCM “giăng lưới”. Được sự hỗ trợ tích cực của các đơn vị nghiệp vụ cũng như CA các quận huyện, nhóm trinh sát đã sớm tiếp cận các đối tượng. Chập choạng tối, chiếc Toyota màu đỏ dừng bánh trước con hẻm nhỏ trên đường An Bình, phường 5, quận 5, TP.HCM. Một cặp nam nữ trên xe bước xuống, đi nhanh vào một căn nhà lầu. Cùng lúc đó, một nhóm trinh sát ập tới trước sự ngỡ ngàng của Hiếu và Vân - những đối tượng làm tiền giả. Sau khi khám xét khẩn cấp nơi ở của Ngô Trọng Hiếu (SN 1965, ngụ phường 19, quận Tân Bình)  và Võ Thị Hồng Vân (SN 1958, ngụ An Bình, phường 5, quận 5), Hiếu và Vân được di lý về CA tỉnh An Giang. Lúc đầu Hiếu, Vân quanh co chối tội. Khi được đối chất với các “đối tác”, chúng mới nhận tội.

Bí mật của cục “đồng đen” trị giá... 1 triệu USD- Kỳ 2: Sa lưới và trả giá ảnh 2

Các đối tượng tham gia vụ mua bán “đồng đen”

Bí mật của cục “đồng đen” trị giá... 1 triệu USD- Kỳ 2: Sa lưới và trả giá ảnh 3

Do bị nhóm của Gát, Đức, Se lừa đảo bán đồng đen giả nhiều lần, Hiếu bàn bạc với Vân nhờ Võ Hồng Quang (SN 1965), em ruột của Vân, họa sĩ và kỹ sư đồ họa, làm tiền giả. Quang đã in tiền giả liên tục trong năm ngày ngay tại nhà của mình trên đường An Bình, phường 5, quận 5, TP.HCM. Tổng số tiền giả là 1 tỷ đồng, Quang đưa hết cho Vân và Hiếu. Với chuyên ngành tài chính kế toán và nhiều năm làm trong ngân hàng, Vân dễ dàng xếp thành từng bó tiền như tiền giao dịch trong ngân hàng để qua mắt nhóm Tư Gát. Toàn bộ số tiền giả đều đã được các đối tượng này in ấn tại chỗ, không như các vụ án khác, tiền được mua từ các tỉnh phía bắc.

Một tuần sau đó, tổ công tác trong chuyên án của Công an tỉnh An Giang lại có mặt tại TP.HCM. Võ Hồng Quang đã bị bắt cùng rất nhiều tang vật, phương tiện liên quan đến việc in ấn tiền giả. Ít giờ đồng hồ sau đó, Trần Minh Đức (SN 1955, ngụ tại phường 10, quận 5, TP.HCM), một trong những “diễn viên” chính cũng đã bị bắt. Ngoài 7.500 USD mà Đức có được từ việc “áp tải 1 triệu USD” cho Hiếu, cơ quan điều tra còn thu giữ gần 400 triệu đồng tiền giả tại nhà Đức.

Những đối tượng liên quan đến vụ án này lần lượt bị bắt và “hội ngộ” với nhau tại trại giam Công an tỉnh An Giang. Chúng bị truy tố về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “làm, lưu hành, vận chuyển và tàng trữ tiền giả”, “không tố giác tội phạm”... Huỳnh Văn Gát, Ngô Trọng Hiếu, Võ Thị Hồng Vân, Trần Minh Đức, Danh Ga, Võ Hồng Quang, Ngô Ngọc Nga, Hứa Thị Vàng, Đặng Văn Dũng sau đó bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt từ 9 tháng đến 16 năm tù. Một số bị cáo chỉ giữ vai trò thứ yếu đã được cho hưởng án treo, bị quản thúc tại địa phương từ 6 tháng đến 3 năm.

Theo Trung Hiếu (CATP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm