Trong cuộc phỏng vấn mới đây với đài phát thanh CRHK của Hong Kong,
"Trong ngày thứ 2 của chuyến đi, tôi đã bị giật điện thoại. Bạn trai đã cố đuổi theo tên cướp nhưng không được vì có quá nhiều xe trên đường. Khi đó, tôi chỉ vừa cúi xuống để nhìn địa chỉ và chưa bao giờ nghĩ là sẽ có ai cướp điện thoại như thế. Tối hôm đó tôi đã liên tục gặp ác mộng về vụ cướp" - Hân Đồng chia sẻ.
Một nửa của
"Bạn trai nói sẽ mua tặng tôi một chiếc điện thoại mới nhưng tôi vẫn còn cái khác. Còn tôi tặng anh ấy iPad mini để làm quà tặng Valentine" -
Ah Gil cho biết đến Việt Nam là một quyết định hoàn toàn bất ngờ và tùy hứng chứ không hề được lên kế hoạch từ trước.
Cũng trong cuộc phỏng vấn này,
"Chuyện của Trác Nghiên và Vỹ Đình vẫn rất tốt đẹp. Có một số bài báo nói họ đang chiến tranh lạnh nhưng đó chỉ là một sự hiểu lầm. Người đi xem ca nhạc với Trác Nghiên chỉ là một người bạn và giữa họ không hề có chuyện gì" -
Theo Infonet